Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ đùa tóc xanh (Hữu Việt) (27/01/2011) 

THƠ ĐÙA TÓC XANH

 

Hữu Việt

 

Chiều nay em có rảnh không?

Hay là…?

Hai đứa chúng mình gặp đi

Uống chung một tách cà phê

Ăn chung một cốc kem li

sáu màu

Nhìn nhau

Ánh-mắt-ban-đầu

Buôn dưa lê chuyện dăm câu ba điều

Tóc xanh hỗ trợ muối tiêu

Cùng nhau giải quyết một chiều lang thang…

Để cho những chuyện lỡ làng

Giống như đứa trẻ bên đàng nhảy dây…

 

H.V

________________________

Nhà thơ Hữu Việt (Hà Nội)

Mail: huuviettp@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 28/01/2011 10:12:08 AM)

NHÀ THƠ...

Nhà thơ... nhưng lúc ngất ngây,
Bên em xanh tóc, phút giây mơ màng.
Khói sương một góc địa đàng,
Để rồi viết mấy chục trang... thơ tình!

Nàng thơ... chẳng có bên mình,
Cà phê ai uống, bóng hình... ngắm ai?
Kem li nhấm nháp... trong ngoài,
Lấy gì giải quyết chiều... dài lê thê?

Muối tiêu bớt chút não nề,
Xanh non thấu hiểu... cơn mê thu đời.
Nhà thơ yêu... chẳng cạn lời,
Tuy già vẫn muốn theo người nhảy dây!

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/01/2011 09:34:23 PM)


XUÂN MỘT

Xưa thì có cũng như không
giờ thì chẳng muốn...mắt trông bất kỳ
Rủ nhau về phía tình si
Bên nhau chốc lát một ly men sầu !

Thênh thang trong mối tình đầu
Đi tìm ký ức vùi sâu đến điều
Như người bị thiếu...tiền tiêu
Cạn lòng gạn ép chín chiều nấc thang...

Một ngày xuân lễ hội làng
Nụ cười trao nhận đàng hoàng phút giây !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 27/01/2011 09:45:22 PM)

hừ ! ...Có một bài thơ như thế đấy ?!
Rõ là cái chuyện cỏn con
Buôn dưa lê lại vê tròn thành thơ
Tưởng như câu chuyện bông đùa
Mà ai khéo nói cho vừa lòng nhau
Chuyện rằng đâu chẳng ra đâu
Mà sao nên tứ nên câu mới tài
Nhảy dây đi
một! một hai !
Thơ đâu cần những vắn dài sầu thương.
Đơn sơ mà chẳng tầm thường
Lọt vào ánh mắt người thương bao giờ ?
ĐTT.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 27/01/2011 01:22:27 PM)

HẸN GẶP
Người ơi! Ván đã đóng thuyền
Người còn nhắn hẹn gặp em làm gì?
Thiên la địa võng gốc si
Tối tăm mặt mũi thì đi...đằng trời?...

N.V.H

Các bài khác: