Thứ hai, 22/06/2026,


Rồi thì… (Bùi Văn Bồng) (27/01/2011) 

 

RỒI THÌ…

 

                         Bùi Văn Bồng

             

 

Rồi thì gió cuốn theo mây

Bỏ quên chiếc áo trên cây sồi già

Sồi già mà vẫn đơm hoa

Áo em màu tím hoa cà chiều quê

 

Rồi thì vệ cỏ ven đê

Cứ theo năm tháng mải mê xanh rờn

Em đi lá tạnh hoàng hôn

Để cho con dốc thêm trơn mưa chiều

 

Rồi thì hai chữ tình yêu

Trở trăn không biết bao nhiêu cõi lòng

Mặc ai tình nghĩa ăn đong

Mặc ai thao thức chờ mong dáng hình

 

Rồi thì câu hát trúc xinh

Làm cho màu ngói mái đình thẫm nâu

Đem theo điệu lý qua cầu

Lời ru ngắt quãng nát nhàu thời gian

 

Em đi xa khuất non ngàn

Để ai gãy khúc giọt đàn nhớ thương

Phải đâu duyên phận lẽ thường

Số loanh quanh số vấn vương suốt đời.

 

B.V.B

 

_________________

 

Tác giả Bùi Văn Bồng

ĐT: 0913818109

E.Mail: bvbongqd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
   -  -  -   (Ngày 28/01/2011 11:58:01 PM)
BVB cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Xuân Huy đã đọc, bình, họa thơ. Năm mới chúc hai bạn thơ mạnh khỏe, thành đạt, nhiều may mắn!
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 27/01/2011 04:02:17 PM)
BÙA MÊ
Nàng đi xa khuất non ngàn
Để chàng quanh quẩn mơ màng chiều quê
Cây sồi, vệ cỏ, bờ đê...
Nàng quên áo tím - bùa mê tím chiều
Chữ tình, chữ nghĩa, chữ yêu...
Làm mưa trơn dốc, liêu xiêu mái đình
Vẩn vơ câu hát trúc xinh
Tìm trong điệu lý dáng hình chờ mong
Khúc đàn nhỏ giọt nhớ thương
Trái tim thổn thức, tình vương vấn tình...

N.V.H
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/01/2011 07:51:33 AM)


ĐA TÌNH ?

Tiếng mang cái số ... đa tình
Thực ra tôi chỉ với mình em thôi
Bỏ quên chiếc áo cành sồi
Để rồi tôi mãi bồi hồi góc quê ...

Dìu em trên dải bờ đê
Mà lòng tôi thấy đê mê...bồn chồn
Ngất ngây đôi nụ môi hôn
Đa tình thế ấy, tâm hồn trắng trong...

giờ thì chờ đợi mỏi mong
Em xa tôi để dõi trông sớm chiều
Màn hình tin nhắn...cô liêu
Đa tình - tình vắng thật nhiều đó em !

NGUYỄN XUÂN HUY
Các bài khác: