Thứ hai, 22/06/2026,


Hãy nói lời yêu (Đinh Thường) (26/01/2011) 

HÃY NÓI LỜI YÊU

 

Đinh Thường

 

Biết rằng em vẫn yêu anh

Sao đêm trở gió sương mành hoen mi?

Đã trao nhau buổi xuân thì

Tiếc chi vạt nắng những khi giao mùa.

 

Lời yêu nói mấy không thừa

Sao em chẳng nói cho vừa lòng nhau?

Tình thương gột nỗi muộn sầu

Em ơi hãy nói… cho giàu sắc xuân.

 

Đ.T

 

________________

Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998

Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thuý Nga  - cogiaongheo8180@ỵahoo.com - ĐT:0978.783878 - Hải Phòng   (Ngày 28/01/2011 10:11:11 AM)

Em đến muộn.Em bắt đầu học.Không biết làm đôi câu lục bát không gọi là nhà thơ anh nhỉ!
Em thích từ "vạt nắng".Riêng cái tình của chủ thể trong bài này chấm điểm 10!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/01/2011 11:14:44 PM)
Người ta thường nói mùa xuân là mùa của tình yêu. Đứng trước mùa xuân, trái tim người cầm bút thường rung động, rồi bật lên thành cảm xúc để sáng tạo nên những vần thơ cổ xúy cho mùa xuân, cho tình yêu. Mỗi người một thanh một điệu góp chung, ấy vậy là chúng ta đã có một mùa xuân tươi tắn, một khu rừng bát ngát tình yêu... Vì lẽ đó Đinh Thường đã viết bài thơ này.
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc của lucbat.com đã quan tâm động viên, chia sẻ!
Bên ngưỡng cửa mùa xuân, xin được gửi tới các anh chị và bạn thơ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/01/2011 01:24:01 PM)

DẬY MUỘN

Trời sáng tự lúc nào anh ?
Véo von tiếng hót rung mành- họa mi
Cười... do chăn ấm lịm đi
Nguyên nhân dậy trễ thường khi gió mùa

Ấm êm êm ấm đâu thừa
Anh quen dấm lửa bốn mùa bên nhau
Em nhìn thương ngọn sầu đâu
Đông ken quên khuấy nhú màu lộc xuân...

N.T.T - HP



  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 27/01/2011 01:23:30 PM)

NÓI GIÙM
"Lời yêu nói mấy không thừa"
Sao anh chẳng nói cho vừa lòng em?
Mi em sương ướt nhòe đêm
Sao anh còn hỏi? Tại anh đấy mà !
Số anh là số đào hoa
Số em như giọt sương sa...Nói gì?
Giao mùa...Em tiễn xuân đi
Anh ơi ! Em để bờ mi nói giùm !
N.V.H

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 27/01/2011 10:20:34 AM)

CHỜ

Cùng đi chung một khúc đường
Ánh mắt nói hộ đã thương nhau rồi
Cặp kè như chẳng thể rời
Vẫn chờ thỏ thẻ một lời yêu anh!

VÕ QUANG DIỆM

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/01/2011 07:51:17 AM)


NHỊP CẦU YÊU

Đầu Giêng trảy hội cùng anh
Em vui ánh mắt in vành cong mi
Đẹp tươi giữa độ đương thì
Gương hồ bán nguyệt trăng đi nhịp mùa ...

Niềm vui đâu có khi thừa
Đường thôn chân bước ô vừa che nhau
Cho hay đời hết u sầu
Hội làng xuân mới, nhịp cầu tình yêu !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2011 10:03:08 PM)

Cảm tác dành cho Đinh Thường trên blog: NGON!

Ngon, ngon thế quá là nhiều,
Sao em chẳng nói lời yêu... cho rồi!
Đã cho nhau cả một đời,
Em ơi hãy nói một lời yêu đi!

TMT

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 26/01/2011 08:58:10 PM)

Thiên Kiều xin tặng tác giả Đinh Thường bài họa

 

EM THỪA

Một lòng em chỉ với anh

Có đâu gay gắt nguýt chành chạnh mi

Xa anh rộn những thầm thì

Đợi chờ hạt mẩy vu vi dạo mùa

 

Bỗng nhiên em biết mình thừa

Khóc cho miền tối lời vừa còn nhau

Bao năm… đuốc thắp ngọn sầu

Vùi thiêu phận mảnh nát nhàu đường xuân!

 

Vũ Thiên Kiều

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/01/2011 08:53:45 PM)

CHỒI NON
Giận hờn...chán quá bỏ đi
Mỗi ngày vương vấn còn gì nhớ nhau ?

Đông qua lá rụng buồn rầu
Chồi non tủm tỉm...giọt sầu...nhớ xuân !
P.V.T

Các bài khác: