Thứ hai, 22/06/2026,


Với biển (Lê Mạnh Thường) (26/01/2011) 

VỚI BIỂN

 

Lê Mạnh Thường

 

Ầm ào… ! Biển giận hờn ai?

Con tàu nghiêng ngả. Ngày dài. Đêm thâu.

Anh. Đôi mắt trũng, quầng sâu

Thức cùng em để viết câu thơ tình.

Đâu rồi, gương mặt lung linh?

Trăng vàng soi tỏ chúng mình bên nhau

Tình yêu - hạnh phúc - nỗi đau

Hờn ghen - nhung nhớ... muôn màu đấy thôi... !

Lặng yên đi nhé, Biển ơi!

Em nghe không? Tiếng đất trời vào Xuân...

L.M.T

 

 

___________________

Tác giả Lê Mạnh Thường, ĐT: 0974.420698

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Email: manhthuongle@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974.420698 - Hải Phòng  (Ngày 27/01/2011 11:15:58 PM)
Mạnh Thường xin chân thành cảm ơn bạn thơ Trương Văn Lực, Nguyễn Xuân Huy, Vũ Thiên Kiều cùng quý độc giả yêu thơ của lucbat.com đã đồng cảm, sẻ chia với bài thơ VỚI BIỂN của Mạnh Thường, đó là động lực giúp MT sáng tác thêm những tác phẩm tâm đắc hơn nữa để giao lưu học hỏi cùng quý độc giả.
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 27/01/2011 07:50:39 AM)
Mình sống kề bên biển và hằng ngày biển nuôi sống mình bằng những tài nguyên trong lòng biển. Chỉ khi ở bên biển, mới thấy biển ngày càng vô bờ và không làm sao khám phá hết biển. Yêu biển mới thấy biển thân thương, nồng nàn, mới cảm nhận được những gì biển cho và nổi khát khao, hạnh phúc khi được nhận và biết được ta đã nhận được rất nhiều từ biển.
Cảm ơn Lê Mạnh Thường đã truyền đến cho tôi một chút VỚI BIỂN - có yêu thương, hờn giận, ghen, nhớ ... nồng nàn.
Từ VỚI BIỂN của anh, lòng tôi bổng lâng lâng yêu biển nhiều hơn.
BIỂN
Biển là em, sóng là em
Khiến ta yêu biển khát thèm ái ân
Sóng tình hôn đến ngàn năm
Dẫu xa muôn dặm thì thầm sóng ru!
TVL

SÓNG
Rì rào lúc nhặt, lúc khoan
Sóng xô, sóng lượn, sóng tràn trong em
Chờ anh đã chín nhiều đêm
Cuống tình chực rụng bên thềm. Gió lay.
TVL
Rất trân trọng và yêu thương những tấm lòng với biển!


  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 26/01/2011 06:12:22 PM)


BIỂN XUÂN

Biển chiều đang đợi chờ ai
Mà nuôi nhung nhớ sóng dài âm thâu
Chẳng còn đâu biết nông sâu
Chỉ còn thấy một đường khâu tâm tình...

Chân trời một vệt tâm linh
Nước mây hòa quyện bóng hình trong nhau
Âm thầm xóa những hờn đau
Của ngàn năm, của bây giờ...mãi thôi!

Chuyện xưa quên nhớ ai ơi
Mà trong lòng biển vẫn ngời sắc xuân!...

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: