TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Lê Nhuệ Giang
Lịch tường đã cạn, hết năm!
Đông đang đậm độ, lâm thâm rét già
Con tàu vội vã rời ga
Đường Nhân - Thế biết còn xa hay gần
Tuổi đi... sấp ngửa bàn chân
May trao, rủi nhận. Lỡ, nhầm, yêu, tin
Mưu sinh... ba nổi, bảy chìm
Mỗi mùa Xuân, một dấu in dặm đường.
Dẫu Đời đang lắm nhiễu nhương
Trắng – Đen, Vinh - Nhục... thói thường cạnh nhau
Thời gian - liều thuốc nhiệm màu
Với Tình yêu... mọi nỗi đau sẽ lành!
Dán lên Năm Mới, này anh!
Ngoài kia thời khắc yên lành chuyển giao
Lại Xuân, lại Quất, lại Đào
Một năm mới, của biết bao nhiêu tình.
L.N.G
_______________________
Tác giả: Lê Nhuệ Giang
Email: lelinhgiang1@gmail.com
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
Chào LNG với bài TỜ LỊCH CUỐI NĂM đã góp cho vườn thơ của gia đình LB ngày thêm phong phú.nỗi niềm, ẩn dụ ...mong thi nhân luôn công bố những thi phẩm LB mới cho trang LBMN
|