Thứ hai, 22/06/2026,


Hình như... Xuân! (Đặng Diệu Thoa) (24/01/2011) 

HÌNH NHƯ… XUÂN

 

Đặng Diệu Thoa

 

Hình như xuân gõ cửa rồi

 Mâng mâng sắc thắm đất trời lịm hương

Hồn xuân lảng bảng muôn phương

Mưa giăng giăng bụi..., phố vương vương người...

 

Mắt nhung sóng sánh sắc ngời

Chiều thăm thẳm biếc trao lời thiết tha

Xuân về nụ hẹn đơm hoa

Cằn khô mới đó... nõn nà chồi mơ.

 

Ngỡ ngàng, run rẩy vần thơ

Tình thiếm thiếp ngủ hẹn giờ hồi sinh

Trái tim tưởng mãi yên bình

Bỗng đâu xốn nhịp, cựa mình... vươn vai..

 

Bất ngờ một buổi sớm mai

Giọt sương đậu lén mí dài... lung linh

Tim ai đập giữa ngực mình

Chao! Miền thổn thức!

                               Ồ, hình như...Xuân!

 

Ninh Bình – Xuân 2011

Đ.D.T

 

 

___________________________

Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình

Điện thoại: 0942987979

Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn -  - TP Ninh Bình  (Ngày 29/01/2011 11:31:15 AM)
Diệu Thoa chân thành cảm ơn các nhà thơ, bạn bè thi hữu đã đọc bài của DT và giành cho thi phẩm tình cảm yêu mến cùng những động viên chia sẻ quý báu.
Mùa xuân đâu đó đã cận kề. Trước thềm xuân mới, Diệu Thoa xin kính chúc các nhà thơ, bạn bè thi hữu gần xa một năm mới hạnh phúc, an lành. Chúc tình đời, tình người trong mỗi trái tim thi nhân luôn tỏa sáng để tình thơ mãi mãi thắm nồng.
Diệu Thoa
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2011 08:17:48 AM)

Những cảm xúc về mùa xuân của Diệu Thoa thật hay. Xin chúc mừng tác giả và xin có mấy vần thơ chia sẻ.

XUÂN VỀ

Áo xuân cây đã mặc rồi
Biếc xanh sắc lá, búp chồi non tơ
Nụ xuân chúm chím đợi chờ
Qua cơn rét buốt bất ngờ bung hoa

Sắc hương cõng gió lan xa
Bốn phương trời đất giao hoà ngày đêm
Yến oanh thỏ thẻ dịu êm
Mắt nai ngơ ngác dõi miền trăng sao

Trái tim thổn thức khát khao
Điệu đà ngân khúc dạt dào yêu thương
Xuân về thôn, bản, phố phường
Tươi màu áo mới ngát hương, thắm tình

Gieo mầm vạn vật hồi sinh
Vãi niềm cảm xúc, giục tình thơ bay
Gửi cho em chút hương say
Mùa xuân mang đến dâng đầy trong anh.

VÕ QUANG DIỆM


  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/01/2011 11:25:34 PM)

NGÓNG LỜI HỌA ĐỢI LỜI BÌNH
CỤNG LY THI HỮU VỚI MÌNH VUI XUÂN

Vẫy tay đông sắp trẩy rồi
Mưa bay én liệng bầu trời thoảng hương
Phải đâu viễn xứ tha phương
Tâm can hôi hổi vấn vương nỗi người

Búp xanh ánh ngọc sáng ngời
Dâng bao nốt nhạc không lời thiết tha
Vui vầy kề nụ chen hoa
Gió trêu e thẹn nuột nà lụa tơ

Nhọc nhằn thai nghén vần thơ
Sang canh con chữ lựa giờ khai sinh
Ngóng lời họa đợi lời bình
Tri âm xin gửi tới mình, hỡi ai

Xông nhà mồng một sớm mai
Đón câu lục bát ngắn dài lung linh
Trên ô cửa sổ hiện hình
Cụng ly, Thi hữu hết mình vui Xuân

N.T.T - HP

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/01/2011 12:26:43 AM)
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới - Xuân Tân Mão xin chia sẻ với cô giáo Diệu Thoa một chút tình Xuân cho vui nhé ! Chúc Diệu Thoa cùng gia đình sang năm mới sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và tràn trề tình Xuân !

Ô KÌA…XUÂN
( Hoạ thơ :” H ình nh ư…Xuân của Đ. D. T )

Bâng khuâng…năm mới đến rồi
Chồi non lộc biếc hoa cười rộ hương
Đất trời rạo rực bốn phương
Hẹn hò năm tháng…vấn vương lòng người…

Tình xuân lúng liếng sắc ngời
Kèn môi réo rắt gọi mời…thiết tha !
Núi rừng thắm sắc muôn hoa
Cành cao chim hót…la đà tiếng mơ…

Má tiên ửng đỏ hồn thơ
Cửa tình hé mở bất ngờ hữu sinh
Trao môi khoảng lặng yên bình
Ngất ngây say đắm ta mình ôm vai !

Ô kìa…xuân đậu cành mai
Hình như say… đã khát hoài…lung linh ?
Vấn vương nhớ nhớ ta mình
Miên man... thấp thoáng...
bóng hình…hồn Xuân !?
P.V.T
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 24/01/2011 11:55:05 PM)

TẤM TÌNH...XUÂN

Đúng là xuân đã về rồi
Hoa đào vương nhụy một thời sắc hương
Nỗi tình còn mãi ...tha phương
Mà sao giăng mắc tơ vương với người ?

Trời đêm sao vẫn vọng ngời
Những mong đón lấy một lời vị tha
Nhìn ra cả một đồng hoa
Nguồn sâu nước lặng vẫn là suối mơ...

À ơi ! mắt võng trẻ thơ
Làm ta nhở lại cái thời tuổi sinh
Tiếng ca hy vọng - hòa bình
Xua tan đi những bóng hình nặng vai

Bầu trời vết chuyển sao mai
Gửi vào trong chốn lâu dài...tâm linh
Đi về ta đã có mình
Để hồn thao thức tấm tình ... mùa xuân !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/01/2011 11:26:45 PM)

Phải đâu đã hết tình người?
Gặp đây một chút tình đời sẻ san.
Hình như... đông cũng sắp tàn,
Lạnh trời... đợi ấm xuân sang kéo về.
Vẫn còn đông... khắp chốn quê,
Đôi dòng thơ họa tái tê... tháng ngày.


VẪN CÒN ĐÔNG!

Tưởng như… đã hết đông rồi,
Lâng lâng chờ đợi đất trời đơm hương.
Gió vờn bảng lảng vô phương,
Lạnh ghì chặt áo, vấn vương hơi người.

Nhòa sương khói vẫn rạng ngời,
Mắt thăm thẳm biết trao lời thiết tha
Nụ đào chưa chịu bung hoa,
Gió sương lạnh hãm mượt mà, mộng mơ.

Lạnh trời rúm ró câu thơ,
Nỗi niềm quên lãng bây giờ sôi sinh.
Đã qua thời khắc an bình
Con tim khép lại, một mình... hai vai.

Đợi chờ xuân đến nay mai,
Giao mùa, kết trái, nối dài sinh linh.
Lạnh không em lúc một mình?
Vẫn còn đông!
Cứ ngỡ… hình như Xuân!

Trần Mạnh Tuân

  Tạ Chính - bannhactinhmuathu@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 24/01/2011 11:19:33 PM)
Bài thơ như 1 bản nhạc xuân dịu dàng và tràn đầy sức sống,cách dùng từ rất mới lạ và độc đáo, chính sự mới lạ này làm cho bài thơ tươi vui và khỏe khoắn, vươn xa và bay cao, nếu ai đọc rồi chắc đều cảm thấy "Ồ, hình như...Xuân" đã về!
Chúc tác giả sức khỏe và có nhiều thơ hay, đặc là thơ xuân!
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 24/01/2011 09:27:42 PM)

MƯA XUÂN

Đố ai tả được mưa xuân
Giăng giăng như bụi, tần ngần chẳng rơi

Mưa gì như thể mưa chơi
Trời không mưa xuống mà trời mưa ngang...

Chồi non mở măt ngỡ ngàng:
"Mưa gì như khói mênh mang đất trời"

Ngây thơ, nhí nhảnh Bé cười:
"Mưa không ướt áo, mưa rơi đường nào?"

Còn anh, anh hỏi: "Tại sao
Mưa xuân làm má Em đào hây hây?"

N.V.H

Các bài khác: