Thứ hai, 22/06/2026,


Ngoài này Hà Nội vẫn mưa (Bành Thanh Bần) (23/01/2011) 

NGOÀI NÀY HÀ NỘI VẪN MƯA

 

 

                  Bành Thanh Bần

 

Gửi Huế mộng mơ

 

Ngoài này

Hà Nội vẫn mưa

Trong em - Huế

bão tạnh chưa, hay còn?

 

Đường trần có lấm gót son

Áo em thả tím hoàng hôn phương nào?

Nón bài thơ gió nghiêng chao

Môi hồng đã giọt mưa nào đặt lên?

 

Tóc mây buông xõa vai mềm

Lá thu vàng rắc bên thềm xôn xao

 

Sông Hương thuyền vẫn gác sào

Tình anh

Em vẫn neo vào lưng ong?

 

Trường Tiền cong nét mi cong

Nhớ anh đừng chớp

kẻo giông bão về!

 

B.T.B

 

 

_________________________________

Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN

Điện thoại:0913297236

Email:banhthanhban@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 25/01/2011 09:54:41 PM)

TẶNG NGƯỜI XỨ HUẾ

Ngoài này Hà Nội vẫn mưa
Chung san sẻ chút gió mùa cùng em

Cơn mưa xứ Huế triền miên
Cho ta bổi hổi đợi miền ánh dương

Anh tìm bập bõm ngả đường
Dấu chân son của người thương năm nào

Tràng Tiền áo tím chênh chao
Nón ai như thả thơ vào gió đông

Tóc em xanh biếc dòng sông
Bờ vai vàng lá như không có chiều

Má hồng đã thắm lời yêu
Long lanh một giọt mưa nào hữu duyên

Sông Hương vẫn một con thuyền
Vầng trăng neo đợi bóng chim xa mờ

Trường Tiền tà áo mộng mơ
Trong mưa một bóng xa mờ thướt tha

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2011 02:50:20 PM)

BÂY GIỜ HÀ NỘI KHÔNG MƯA...

Bây giờ Hà Nội không mưa,
Nhưng mà vẫn lạnh như chưa bao giờ...
Anh thì mặc mấy chẳng vừa,
Áo em tím mỏng, nắng trưa theo người.

Buốt tay cóng hết cả rồi...
Giọt môi chẳng thể, nét cười chẳng nên.
Đợi trời bớt rét ấm lên,
Mi cong hãy chớp, tóc mềm hãy buông!

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 23/01/2011 08:23:55 AM)



HUẾ EM

Huế em
Nhòe những cơn mưa
Cố đô - xa
bóng dáng xưa, mãi còn !

Lặng nhìn gác tía lầu son
Chính triều du ngự cô thôn ngả nào ?
Cuộc đời dù có đảo chao
Huế em vẫn mộng , sắc đào hương lên

Bao nhiêu nền nã mỏng mềm
Gom vào một bóng trăng thềm mắt xao...

Long lanh đáy nước im sào
Tình xuân
có gửi hồn vào ...thong dong

Huế em ơi, những mỏi mong
Hoàng hôn tím đợi
dõi trông ngày về !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: