LỜI HẠT MUỐI

Nguyễn Minh Khiêm
Xin đừng trách cứ gì nhau
Sướng chi giành lắm nỗi đau hỡi người!
Lặng im đã đứt ruột rồi
Cần chi gừng ớt những lời gần xa…
Trái tim mở khát vọng ra
Bao nhiêu hình bóng chỉ là mộng thôi!
Đã toan đốt mộng đi rồi
Nhưng dành giữ lại làm nơi đi về.
Cõi người hoá cõi u mê
Thuyền không cập bến, cập về bão giông!
Câu thơ làm muối ướp lòng
Giữ cho đến lúc đời không còn gì!
Bên đình trúc đã tàn đi
Chỉ biền biệt nỗi chia li thì còn!
Một dòng sông ắp nỗi buồn
Chạm sóng là chạm ngọn nguồn… người ơi!
Giả hoa, giả lá xanh tươi
Trắng vào sợi tóc cuối thời… trao nhau!
Chôn mình thế cạn hay sâu?
Đây lời hạt muối vọng vào thời gian…
N.M.K
_________________
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào
Yên Định, Thanh Hoá
|
ĐỜI MUỐI Thân sinh là nước đại dương Gom vào lửa nắng dặm đường biến hơi Mặn tình mà vẫn nổi trôi Đi về một cõi đầy vơi nỗi lòng ! Phải chăng ai muốn đèo bòng Nghe trong vạn cát chất chồng đớn đau Tóc sương dù có úa màu Thời gian vẫn một cơ cầu mối duyên... Lửa đun giữ một lời nguyền Tan ra đời muối đến miền nương thân Đời cho hạt muối trắng ngần ! NGUYỄN XUÂN HUY |