Thứ hai, 22/06/2026,


Bối rối xuân (Thủy Hướng Dương) (19/01/2011) 

BỐI RỐI XUÂN

 

 

 

             Thủy Hướng Dương

 

 

Sáng nay ưng ửng xuân hồng

Trời tưng tửng theế! Nhốt lòng được sao?

 

Tiếc mình qua mất tuổi đào

Chẳng dám nhận những ngọt ngào đêm qua

Cứ đổ tại chén la đà

Vòng tay ghì chặt ấy là rượu thôi

 

Nồng nàn tựa cửa say rồi

Cỏ non biêng biếc dụ môi tự tình

Lộc bung con mắt rất xinh

Đa tình nhún nhảy rập rình trêu ngươi

 

Đam mê nhoẻn một nụ cười

Sao mình bối rối như thời ngày xưa

Chung chiêng quá giấc mơ trưa

Bỗng dưng lòng thấy dại khờ giữa Xuân…

 

17.1.2011

T.H.D

 

 ____________

 

Thủy Hướng Dương

Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0904009155

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh -  - 0988435946 - Phú Thọ  (Ngày 21/01/2011 07:54:18 PM)
Cảm ơn bài thơ của Thủy Hướng Dương. Xin có đôi dòng họa:

Môi hư - lỗi bởi men say?
Xuân ưng ửng vậy, lỗi này tại ai?
Tuổi đào đâu kể tháng ngày
Cứ lung liêng thế mà say xuân hồng
Vòng tay ghì chặt... hư không
Nồng nàn quá bởi cõi lòng đang xuân
Con tim lệch nhịp bao lần
Bỗng dưng thổn thức... tần ngần... bỗng dưng....

Nguyễn Vĩnh
  Tạ Chính - Bannhactinhmuathu@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 21/01/2011 07:51:01 PM)
Một bài thơ với những ý thơ rất hay, ngôn ngữ tươi mới và phơi phới tình xuân. Tuy nhiên một đáng tiếc nhỏ là có 1 vài câu chữ "trắc - bằng" phá luật làm cho bài thơ thiếu 1 chút mềm mại (đây chỉ là ý kiến cá nhân), có thể đây là sự phá cách của tác giả để đạt được cái mới chăng? tôi thì không thích lắm!
Chúc tác giả sức khỏe và luôn có thơ hay!
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 21/01/2011 06:15:06 PM)
Đôi dòng cảm họa khổ cuối bài thơ của tác giả THD:

Đòn xuân hoa thắm môi cười
Tiếc mình chẳng trẻ như hồi ngày xưa
"Chân chim" nhưng vẫn còn mơ...
"Cánh cò đậu trán" vẫn chờ... tình xuân

Đỗ Văn Kệ
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 20/01/2011 05:45:16 PM)
Hay quá đi mất! Hi hi. Thơ THD như men rượu Hồng Đào chưa nhắm đã say/ Bây chừ nằm nghĩ gác tay/ Tui về xứ Quảng ăn mày với thơ/ Giữa đường cày hết ruộng mơ/ Giật mình chạm phải đôi bờ dung nhan/ Thôi chừ nát ruột nát gan/Cứ tiêng tiếc đấy đá vàng có chăng?
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 19/01/2011 10:45:04 PM)

CẢM XUÂN.

Bỗng dưng môi má đỏ hồng
Mới hay giá rét mùa đông qua rồi

Cửa lòng hé mở chơi vơi
Tìm ai loáng ánh sao trời đêm qua
Nghĩ rằng người đắm say ta
Biết đâu tơ rối gỡ nhà ta mong .

Bầu trời én liệng vùng đông
Mang xuân phơi giọt nắng hồng tương tư
Lộc chồi biếc chỉ hết thu
Còn tim muốn nhịp mãi từ con tim .

Ta xuân mê mải ngắm nhìn
Ngày xưa …Cho mãi kiếm tìm hôm nay
Ngả nghiêng xuân ấm thân gầy
Lòng rưng một thưở …Mắt đầy lệ hoen…

HOA HIỀN

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 19/01/2011 10:56:02 PM)

BỒI HỒI YÊU
Tuổi đào đã hết đâu nào
Đêm qua em thấy ngọt ngào đó thôi
Má đào ưng ửng lại rồi
Con tim bối rối, bồi hồi chữ ...Yêu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/01/2011 04:51:30 PM)

Chia sẻ đôi dòng với Thủy Hướng Dương:

Khi còn có thể... vẫn yêu,
Dẫu không đào... quất, đã chiều xế đâu!
Tình, thơ đâu đã dãi dầu,
Trời đông lạnh... ửng tình sâu cõi lòng.

Văn thơ trót đã đèo bòng,
Người thơ chẳng thể thoát vòng kiếp nay.
Lòng yêu âm ỉ tháng ngày,
Mơ hay thực? Vẫn còn hay... dại khờ!

TMT

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 19/01/2011 04:39:51 PM)

Xin có đôi lời cảm tác cùng THD, chúc tg luôn hạnh phúc với mùa xuân riêng mình !

BỐI RỐI XUÂN

Bối rối xuân ,chung chiêng mơ
Trêu người xuân sắc ..dại khờ sáng nay
Nồng nàn hơi ấm vòng tay
Nhốt lòng tựa cửa ..vẫn say ngọt ngào

Tuổi đào nghe cứ lao xao
Thả an nhiên để ước ao xuân hồng
Sáng nay sương chửa rã đông
Lộc đa tình đã ..phập phồng ..gọi xuân...

T3

  đaoanhthuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 19/01/2011 09:35:01 AM)

Muộn
Muộn mằn cũng nở vài bông
Người chăm cũng đỡ tủi lòng... bấy lâu
Bõ công
dốc đứng sông sâu
Những là khao khát... đôi câu ước nguyền.

Đ.A.T

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 19/01/2011 04:38:05 PM)

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỤNG VỀ!

         Tôi bất ngờ trước ý thơ: “ưng ửng xuân hồng”. Trời ơi, sao không hồng tươi mà lại: “ưng ửng” thôi, xuân chưa chín hay lòng người thơ cảm nhận như vậy. Cái chính là nhà thơ tự bạch, không hề dấu giếm:

“Khung cảnh ấy nỡ nhốt lòng được sao?”.

          Vâng! Có ai nỡ cầm tù lòng mình trước mùa xuân chớm nụ, hứa hẹn một mùa yêu tươi rói, rạo rực, bâng khuâng.
          Bởi vậy dẫu nhà thơ có:

“Tiếc mình qua mất tuổi đào”.

        Nói là tiếc nhưng: ‘Tuổi đào” có bao giờ già đâu”. Cứ cho là những: ‘Ngọt ngào đêm qua” nhà thơ đổ thừa cho tại: “Vòng tay ghì chặt ấy là rượu thôi” thì đấy vẫn là cái tình, nỗi ước ao thật nhất của nhà thơ, hay đúng hơn là của mỗi người dù trong cảnh ngộ nào trước sức mê hoặc của mùa xuân, của lòng người. Để rồi khổ thơ:

Nồng nàn tựa cửa say rồi
Cỏ non biêng biếc dụ môi tự tình
Lộc bung con mắt rất xinh
Đa tình nhún nhảy rập rình trêu ngươi”

như một sự khó kìm nén, cứ bung ra như hoa đào gặp gió xuân vậy, câu thơ: “Cỏ non biêng biếc dụ môi tự tình” ấy đã nói lên cảm nhận tinh tế và đa cảm của nhà thơ rồi.
          Và khổ thơ cuối nhà thơ “tự thú” trước mùa xuân:

“Đam mê nhoẻn một nụ cười
Làm mình bối rối như thời ngày xưa
Chung chiêng như thể giấc mơ
Bỗng dưng lòng thấy dại khờ giữa Xuân…”

        Cái từ “đam mê” ấy mới lột tả được tâm trạng của nhà thơ, làm duyên cho nụ cười khó kìm nén tự đáy lòng.
        Nhà thơ thấy: “bối rối như thời ngày xưa”, cái ngày xưa trong trắng, nguyên sơ với bao ước mơ hy vọng, dẫu nay có khác thì vẫn như một đốm lửa hồng trong những giá lạnh cuộc đời.
        Cho nên dù trước thềm xuân mới, nhà thơ có thấy: ‘Bỗng dưng lòng thấy dại khờ giữa Xuân…”, thì đấy là cái dại khờ đáng yêu, mà nếu ai không biết “dại khờ” như thế, chắc gì đã cảm nhận được mùa xuân với bao cung bậc diệu kỳ, đánh thức những hạt mầm tốt đẹp trong ta và trong cuộc đời này!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/01/2011 04:36:36 PM)

Biết là thực hay là mơ
Mùa xuân gõ cửa đang chờ đợi ai
Vừa qua giấc mộng đêm dài
Tỉnh ra ngơ ngẩn tiếc hoài ngày xuân.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 19/01/2011 04:36:04 PM)

YÊU XUÂN

Hương xuân cho má em hồng
Đã hết tuổi đào chẳng ''động lòng'' sao ?

Tôi đây đã quá tuổi đào
Vẫn mong nhận những ngọt ngào ngày qua
Xuân đi xuân đến ...theo đà
Cho tôi chỉ một ... lộc già xuân thôi !

Yêu xuân , tôi quá yêu rồi
Xuân đời cho nhận làn môi ấm tình
Nụ nào xuân mộng tươi xinh
Mắt huyền lúng liếng in hình con ngươi ...

Trăng xuân chẳng xóa nét cười
Mãi vằng vặc sáng từ thời xa xưa
Ai lên cho nhắn cung mơ
Yêu xuân chẳng để lu mờ ánh xuân !

NGUYỄN XUÂN HUY 

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 19/01/2011 02:01:25 AM)

Ai xui xuân ửng má hồng
Gió xuân nồng ấm cho lòng nôn nao?

Qua thời tươi mận thắm đào
Nét duyên đằm giấu biết bao mặn mà
Ngày xuân con én la đà
Thơ hay rượu nói? Chỉ là đùa thôi!

Dăm ba chén đã say rồi
Mắt môi lúng liếng. Trời ơi, rõ tình!
Nụ cười xinh đến là xinh
Câu thơ lơ lửng… phải mình trêu ngươi?

Biết rằng chỉ nói đùa thôi
Sao tim lỗi nhịp như hồi xa xưa?
Giả say. Ta mượn câu thơ
Ngông cuồng ca khúc vu vơ xuân tình…

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/01/2011 04:34:57 PM)

VẪN XUÂN...

Dẫu rằng tuổi chẳng còn xuân
Mà thơ vẫn cứ gieo vần non tơ
Khát khao... nụ vẫn đợi chờ
Hoa cười thắm sắc... tươi bờ môi xuân...!

Phạm Tự

Các bài khác: