Thứ hai, 22/06/2026,


Giận (Lâm Thị Thanh Trúc) (18/01/2011) 

GIẬN

 

Lâm Thị Thanh Trúc

 

Một đời người, mấy khúc sông

Bến đục thì lở, bến trong thì bồi

Anh xa, xa ngái vọng đời…

Nước không dừng lại tài bồi tuổi xuân

Mông mênh một cõi vô chừng

Tình em mặn xót, hỏi gừng còn cay?

Giận đời hai chữ lá lay

Giận duyên tơ tóc, giận khay trầu buồn

Múi chanh, chén thuốc còn hương

Giận ai sao nỡ yêu thương trễ tràng!

 

L.T.T.T

 

_________________                                 

Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235212678

Đ/c: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Châu Thành – An Giang

Email: huongque1966@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 8/02/2011 05:43:50 PM)

Em ơi xuân anh muộn màng
Nửa khô héo, nửa võ vàng đợi em

Khay trầu vắng một nét duyên
Giận ai ai giận nát thuyền tình trôi

Mênh mông một cõi vô hồi
Gần trong gang tấc xa vời vợi xa

Khát khao dẫu bến bờ xa
Mười hai bến nước, dõi xa bến chờ

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 18/01/2011 10:25:58 PM)


VỚI EM


Em ơi sao nỡ vội vàng
Giận duyên trách lá đông vàng cuộn bay
Biết rằng muối mặn gừng cay
Sao em nỡ hỏi những ngày còn – không?
Không bồi lở, sao gọi sông
Mười hai bến nước em trông bến nào
Đục trong ai đợi cắm sào
Đời người có được bến nào đợi đây?
Cái xa vời vợi tầm tay
Cái trong tay lại… mơ ngày ngóng đêm

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 18/01/2011 10:23:23 PM)

Xin có mấy lời cảm nhận cùng tg Thanh Trúc . Chúc bạn luôn hạnh phúc !

GIẬN

"Múi chanh chén thuốc còn vương

Giận ai sao lỡ yêu thương trễ tràng"

Giận ngày héo lá trầu vàng

Giận đêm sương muối rủ hàng cau xanh

Bến trong bến đục chẳng thành

Vụng tay chậm vá chẳng lành niềm đau

Mênh mông một bến xuân sầu

Ba gian nhà trống ..ngồi khâu giọt buồn..!
T3

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 18/01/2011 06:31:39 PM)

VẪN...

Một chiều dắt em sang sông
Bến đò quạnh vắng đồng trong lắng bồi ...

Em xa làng xóm tình đời
Nước trên nguồn cội xa rời dáng xuân !

Chắc lòng ai đó cầm chừng
Tình riêng chấp chới lá gừng cũng cay ?

Bỏ đi làm ánh trăng lay
Bỏ đi làm gió heo may trĩu buồn ...

Tóc mây bồ kết thơm hương
Nụ cười vẫn những yêu thương...mơ màng !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: