Thứ hai, 22/06/2026,


Làng (Nguyễn Hoài Nhơn) (18/01/2011) 

 

LÀNG

 

 

                               Nguyễn Hoài Nhơn

 

 

Mười năm tôi trở về làng

Sầu đông vò võ lá vàng đợi mưa

Làng xưa heo hút… làng xưa

Lạnh tanh cả tiếng chuông chùa chiều hôm

 

Đất trơ đá, nhà trơ xương

Mẹ tôi gầy guộc, mảnh vườn trơ cây

Tháng Giêng hoa cỏ nở đầy

Tìm đâu hoa lúa đất này làng ơi!

 

Tôi đi góc bể chân trời

Đá mềm chân cứng ba mươi tuổi về

Vẫn còn đó một làng quê

Nhà tranh, vách đất, lũy tre, đường lầy…

 

Lời ru dấu võng còn đây

Con bò buộc cội rơm gầy chân nhang!

Xót xa tôi gọi, ơi làng

Sầu đông ứa nụ muộn màng nhìn tôi.

 

 

N.H.N.

 

 

______________________

 

Tác giả Nguyễn Hoài Nhơn

Địa chỉ: xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN HOÀI NHƠN - nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com -  - Xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cữu, Đồng Nai  (Ngày 23/01/2011 08:26:48 PM)
Lời ngõ !
Cảm ơn các bạn thơ đã chia sẽ với tôi cảm nhận bài thơ LÀNG. Tôi buồn đến phát khóc vì đấy là một sự thật, ngay chỗ tôi đang sống đây còn tệ hơn nhiều. là một nông dân chân lấm tay bùn, tôi không thể nói khác đi hoặc tô vẽ thêm cho nó méo mó ra, như thế chúng ta sẽ được gì?Bởi 35 năm qua rồi, ai mà chẳng mong có những đổi thay để có một điều kiện sống tối thiểu, chỉ cần tốt hơn một tí tì ti thôi là sướng lắm rồi. Khoảng cách giàu-nghèo giữa thành thị và nông thôn còn xa lắm. Biết bao giờ những người nông dân như chúng tôi thoát khỏi lam lũ, đói nghèo và kém văn minh ? Bài thơ có gì chưa ổn, có gì còn khúc mắc, tôi kính xin các bạn thơ chỉ giáo, tôi đón nhận chân thành như những gì tôi viết ra vậy. Tôi NGUYỄN HOÀI NHƠN. ĐT 01234 345 207
  NGUYỄN HOÀI NHƠN -  - 01234 345 207 -   (Ngày 23/01/2011 07:47:52 PM)
Cảm ơn các bạn thơ đã cùng chia sẽ với tôi cảm nhận bài thơ LÀNG, tôi buồn đến phát khóc vì đấy là một sự thật, ngay chỗ tôi đang sinh sống đây còn tệ hơn nhiều. Là một nông dân chân lấm tay bùn, tôi không thể nói khác đi,hoặc tô vẽ thêm cho nó méo mó ra, như thế thì tôi sẽ được gì, bởi 35 năm qua rồi, ai mà chẳng mong có những đổi thay để có một điều kiện sống tối thiểu, chỉ cần tốt hơn một tí tì ti thôi là sướng lắm rồi. Khoảng cách giàu-nghèo giữa thành thị và nông thôn còn xa lắm. Biết bao giờ những người nông dân như chúng tôi thoát khỏi lam lũ, đói nghèo và kém văn minh ? Bài thơ có gì chưa ổn kính mong các bạn thơ chỉ giáo.Tôi đón nhận chân thành như những gì tôi viết ra vậy. Tôi NGUYỄN HOÀI NHƠN. ĐT 01234 345 207
  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 18/01/2011 10:40:01 PM)

Xin cùng chia sẻ với tác giả Hoài Nhơn:

LÀNG TA

Trái thơm chín mọng cuối làng
Chiều lam khói mỏng mơ màng xóm xa
Chùa bên chuông đổ ngân nga
Vẫn làng ta đó tiếng gà gáy trưa...
Câu thơ ai đội nắng mưa
Chìm trong kí ức ngày xưa... lâu rồi !

T3

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 18/01/2011 11:09:49 AM)
Đồng cảm cùng bạn Hoài Nhơn mấy vần về chốn quê.

Ở đời ai cũng có quê
Nhớ chăng...một chốn đi về chiều hôm.
Mơn man nhớ cảnh gió nồm
Mùa dâng trĩu quả,bát cơm dâng đầy.

Cuộc đời đi khắp đó đây
Vào nam ra bắc bên tây bên tàu.
Nhưng nào ai có quên đâu
Nửa đời tóc bạc rủ nhau về làng.

Bao năm sống cảnh vinh sang
Trở về sao thấy ngỡ ngàng chốn quê!
Cây rơm,trâu buộc lối về
Mái nhà xơ xác ,đầu hè trơ xương!

Bao năm lòng vẫn tơ vương
Về người con gái má hường năm nao?
Lời thề ai trót gửi trao?
Để bay theo gió lạc vào trong mơ.

Một mình ai đứng ngẩn ngơ
Trời buông mây tím thẫn thờ chiều buông!

T/H.
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 18/01/2011 08:17:46 AM)

Tiếp đôi dòng cảm nhận:

Làng Nhơn... sao chẳng thấy người?
Mỏi mòn mỗi mẹ đơn côi thôi à?
Bỏ làng đi kiếm ăn xa?
Ba mươi tuổi mới nhớ ra tìm về?

Làng quê... đọc quá não nề,
Trơ trơ... heo hút, thói lề vẫn đây!
Con bò buộc mãi gốc cây,
Ăn gì mà sống thì... gầy phải thôi!

Làng sao buồn thế người ơi?

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 18/01/2011 08:16:05 AM)

YÊU LÀNG?

Quê tôi vẫn mảnh hồn làng
Bao nhiêu biến động...trăng vàng vẫn soi
Làng giờ...''phương tiện'' khắp nơi
Đường giong lối xóm chẳng vơi tình người ...

Cánh cò bay lả bầu trời
Võng đưa bát ngát...ru hời chiều hôm
Xa rồi lem lấm , ổ rơm
Không còn lo nghĩ nồi cơm ngày ngày...

Buồn thay quê bạn giờ này
Làng sao vẫn một ... đường lầy , mái tranh
Chuông chùa sao lại lạnh tanh
Chân trời góc biển...bạn đành vậy sao ?

Thương Làng , ai xắn tay vào
Yêu Làng , ai có vẫy chào...ra đi ?

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: