Thứ hai, 22/06/2026,


Vay – trả (Trần Vân Hạc) (17/01/2011) 

VAY – TRẢ

Trần Vân Hạc

 

Vòng tay ấm sao phải vay

Thương ôi cho cõi đời này bạc đen

Dẫu cho thân phận nghèo hèn

Cháo hành thơm giấc mơ tiên Chí Phèo

 

Giá là tầm gửi bám leo

Thì cam đành phải phận nghèo chạ chung

Dẫu không được gối êm nhung

Cũng là một thoáng trùng phùng có nhau

 

Vay chút tình trả đớn đau

Kiếp này vay, mãi kiếp sau trả đền

Vay mặt trời trả sao đêm

Vay tình, muôn kiếp lạc miền tiếc thương

 

Người ơi chân mỏi dặm trường

Xin. Cho. Vay. Trả bao phương cho đầy?

Vay người này trả ai đây

Lỡ lầm một phút muôn ngày tái tê!

 

 

T.V.H

 

____________________

Tác giả Trần Vân Hạc, ĐT: 0917 331 683

Đ/c: F.201, Nhà.B4, Ngõ.189, Thanh Nhàn

P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mail: vanhac.yenbai@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 19/01/2011 04:29:54 PM)

"Có một, muốn có...hai, ba!"
Giả danh cảm nhận đấy mà... bạn ơi!
Tú Lục Bát... đã xóa rồi,
Bạn thơ phát hiện kịp thời báo ngay.

Trang thơ nghiêm chỉnh thế này,
Vẫn còn có kẻ tiếp tay làm càn.
Xin đừng giả mạo chọc ngang...

TLB

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo,com - 0978/329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 18/01/2011 04:41:58 PM)

NỢ LÒNG

Nợ đời cũng bởi vòng tay
Đẩy ra thì tội ,ôm đầy thì thương
Ấm êm gối ngủ canh trường
Dứt day tiếc nhớ. khi đường cách xa.

Tình nào như bướm như hoa
Không vay cũng nợ người ta hết đời
Cô đơn ướm hỏi ông trời
Có ai bán nhớ …Cho người hay quên…

Nợ đời bởi tại cái duyên
Tự dưng dâng nước vỗ thuyền mơ xa
Vay vòng tay ,trả mái nhà
Buộc tình bị lụy ,ươm hoa nảy mầm.

Bao năm trông dậu cúc tần
Duyên gì mà để tơ hồng vàng phơi
Khi vui lại hỏi ông trời
Có ai tình quỵt …Biết rơi lệ lòng.

HOA HIỀN

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 18/01/2011 08:16:53 AM)

Xin cảm ơn các bạn thơ
Nghĩ điều vay trả mà ngơ ngẩn lòng
Ngoái nhìn nam, bắc, tây, đông
Tình người vay trả cho lòng xót xa
Thôi đành mặc kệ người ta
Mình vui một chút… thơ mà người ơi
Nhân gian vỡ một tiếng cười
Một tiếng lòng đau của một người tri âm!

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 17/01/2011 09:52:09 PM)

CHO - NHẬN

Có vay, có trả - xưa nay
Luật đời đã tỏ lẽ này chăng ai ?
Riêng tình , vay - trả vòng ngoài
Chỉ là cho - nhận , ước hoài trăm năm ...

Cho nhiều, nhận chẳng bao lăm
Như thơ người đã ... trăng rằm sáng soi
Biết là mình đã cho tôi
Mà sao vẫn thiếu , vẫn đòi...nhiều hơn !

Tôi đi tìm những nguồn cơn
Ai đi tìm những cô đơn phương nào
Bao nhiêu sóng nước dạt dào
Bao nhiêu hy vọng để vào nhận - cho !

Nhận - cho, vay - trả ...đắn đo
Tình ta muôn vạn ước lo đủ đầy
Cho là thế, nhận sao đây
Ít - nhiều, có để lòng này buốt tê ?

NGUYỄN XUÂN HUY

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 18/01/2011 08:30:47 AM)

Xin tiếp vần ( VAY TRẢ ) của tg Trần Vân Hạc

CÕI MÊ

" Vay người này trả ai đây
Lỡ lầm một phút muôn ngày tái tê"

Trả vay vay trả bộn bề
Những là thuốc lú, bùa mê kiếp người
Trời hành bắt tội đấy thôi
Trả vay vay trả .. chuyện đời .. cõi mê..

t3

Các bài khác: