Chủ nhật, 21/06/2026,


Bà ơi! (Nguyễn Trọng Liên) (13/01/2011) 

BÀ ƠI!

 

Nguyễn Trọng Liên

 

Tiếng cười ngậm dưới đáy sông

Chia nhau nước mắt cầu vồng đợi mưa

Lắc lư câu hát sân chùa

A – Di – Đà - Phật bán mua sự đời.

 

Gió chiều níu cánh đại rơi

Chày kình gõ nhịp nói lời hư vô

Bà tôi như đám bụi mờ

Khuyết hao từng hạt vun bờ cháu con

 

Lác năn mọc lút ruộng vườn

Lối cỏ may xác con đường thời gian.

Lặng im khóc nén nhang tàn

Bà ơi! Xuân lại đã sang lạnh lùng…

 

N.T.L

 

___________________

Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465

Hội viên Ban Thơ Hội VHNT Thanh Hóa

Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 16/01/2011 10:18:57 PM)

Chia sẽ cùng tác giả : Nguyễn Trọng Liên
BÀ ƠI !
Miếng trầu còn đặt giữa cơi
Bình vôi còn để ở nơi - dễ tìm
Ngôi nhà ..thoắt bỗng ..lặng im
Nỗi đau như xé con tim rụng rời
Xa xanh .. Bà đã đi rồi
Khói hương thăm viếng ..một trời .. buồn đau.

Ngỡ như .. Bà mới đi đâu
Bà sang hàng xóm ..hồi lâu sẽ về
Cối trầu cháu giã thật se
Để trong móm mém .. được nghe .. Bà cười .

Trầu giờ .. héo quắt giữa cơi
Bình giờ lăn lóc .. cạn vôi góc nhà .
Biết là xa lắm.. rất xa
Mà sao cháu ngỡ tiếng bà ..gọi sang .
Nguyễn Trường Thọ


  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 14/01/2011 11:30:20 AM)

"Gió chiều níu cánh đại rơi
Chày kình gõ nhịp nói lời hư vô
Bà tôi như đám bụi mờ
Khuyết hao từng hạt vun bờ cháu con"
Tôi thích những câu thơ như thế; và từ VUN thật đắt ..đầy trải nghiệm ...
Xin chúc mừng tg

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/01/2011 08:52:37 PM)


RƯNG RƯNG ... BÀ !

Tiếng bà ru cháu à ơi !
Đi vào cổ tích chơi vơi ... võng chiều
Nụ cười bà ấm bao nhiêu
Mùa vàng rơm ổ cô liêu tan dần ...

Ngõ xiêu bà đứng tần ngần
Bao nhiêu chờ đợi ân cần thời mong
Lặng nhìn khóm chuối bà trồng
Rưng rưng đã chín , tự lòng ... nhói đau !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: