Chủ nhật, 21/06/2026,


Tâm trạng cuối đông (Hàn Tương Thi) (13/01/2011) 

TÂM TRẠNG CUỐI ĐÔNG

 

Hàn Tương Thi

 

Cuối năm sót lại những ngày

Dường như thương nhớ thêm dày mùa đông!

Cây khô, lá chết từng dòng

Ngậm trời sương muối, chạnh lòng xót đau!

 

Chia xa đoản khúc tình đầu

Để ta lại giữa một màu hư vô

Chạm lòng, lòng hết đợi chờ

Hết yêu, hết giận, hết mơ mộng. Sầu!

 

Ngày mai còn lại mấy đâu

Đời ta bạc, chẳng nối cầu thời gian!

Ai còn ai để đông tàn

Ta ngồi mòn đến đa mang tình người!

 

Trớ trêu số kiếp ở đời

Sao ta vương vấn giọt cười, lệ tuôn

Tháng ngày căng chín cô đơn

Mà vui trong nỗi ấm cồn thương đau!

 

H.T.T

 

__________________

Tác giả Hàn Tương Thi, ĐT: 0974.605.904

Đ/c: Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương

Email: tamthinhatmenh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38097.00.33.266 - Kiev -Ucraina  (Ngày 14/01/2011 09:45:27 AM)

Chẳng hiểu sao TG rất khó vào trang này.Bao nhiêu buổi loay hoay thử đến bấy giờ mới vào được lucbat.com.Thấy bài thơ này TG mạn phép được cùng chia xẻ tâm trạng cuối đông với tác giả đôi vần thơ họa nhé.
TÂM TRẠNG CUỐI ĐÔNG
Hàn Tương Thi

Cuối năm sót lại những ngày

Dường như thương nhớ thêm dày mùa đông!

Cây khô, lá chết từng dòng

Ngậm trời sương muối, chạnh lòng xót đau!



Chia xa đoản khúc tình đầu

Để ta lại giữa một màu hư vô

Chạm lòng, lòng hết đợi chờ

Hết yêu, hết giận, hết mơ mộng. Sầu!



Ngày mai còn lại mấy đâu

Đời ta bạc, chẳng nối cầu thời gian!

Ai còn ai để đông tàn

Ta ngồi mòn đến đa mang tình người!



Trớ trêu số kiếp ở đời

Sao ta vương vấn giọt cười, lệ tuôn

Tháng ngày căng chín cô đơn

Mà vui trong nỗi ấm cồn thương đau!



H.T.T

ĐOẢN KHÚC BUỒN

Đoản khúc buồn thấm giọt sầu.
Tàn Đông xao xác nhuốm mầu thê lương.
Ngày cuối năm cuối con đường.
Bóng ai chìm lẫn khói sương nhạt nhoà...

Lối về riêng nẻo mình ta.
Buâng khuâng nỗi nhớ...ngái xa một người.
Dư âm ngày cũ ngọt môi.
Để giờ chẳng thể ngoai nguôi...Vẫn chờ!

Nhớ nhung đành níu áng thơ.
Ủi an lòng, dẫu hư vô...còn gì?
Người đi...thôi để... người đi...
Giữ sao nổi cánh Thiên di-Chim Trời?

Ngày cuối năm lặng lẽ trôi...
Nỗi buồn thành giọt tan rơi...Xuân về!
Kiev 14/1/2011-TG

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/01/2011 08:52:52 PM)



ĐÔNG TÀN

Trời mây nặng trĩu tối ngày
Thương ai lẻ bóng đêm dày mắt đông
Lạnh lùng mũi gió theo dòng
Chăn nào ấm được cõi lòng đớn đau !

Trong khi ngay bước dạo đầu
Đi tìm không thấy lối vào ra vô
Thời gian như cũng chẳng chờ
Tiếng sênh, tiếng phách, tiếng tơ...cung sầu!

Ngày dài còn nghĩ đi đâu
Trên bờ vực, nối nhịp cầu nhân gian
Lửa lòng như chẳng muốn tàn
Nên còn ao ước để mang dấu người ...

Câu thơ dồn nén để đời
Gặp rồi trong bước thế thời trào tuôn
Niềm vui cất kín lẻ đơn
Xuân về, đông lặn tâm hồn hết đau !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: