Chủ nhật, 21/06/2026,


Chiều xuân (Đặng Đình Nguyễn) (13/01/2011) 

 

CHIỀU XUÂN

 

 

                 Đặng Đình Nguyễn

 

 

Chiều xuân khoe sắc áo em
Cành bòng đưa nhẹ bên thềm gió lay
Bụi mưa cài má em hây
Chòm non trước ngõ khóm cây như chào...

 

Chợ làng hoa trái xôn xao
Người mua người bán lời chào lạ quen
Ngẩn ngơ xanh mái tóc mềm
Lạc trong hoà sắc trên nền hoa tươi.

 

Có em xuân đẹp nét cười
Tươi non ăm ắp rạng ngời sang nhau
Tự tình khúc hát lắng sâu
Mặt trời đừng vội đi mau về chiều...

 

Có em xuân đẹp xuân yêu
Hoa như bừng tỉnh bên chiều dịu êm
Bướm say hương lượn cánh mềm
Gió vòng vo cũng ngấm men vì tình.

 

Đ.Đ.N

 

 

________________

Tác giả Đặng Đình Nguyễn.

Hội VHNT Quảng Ninh

Điện thoại:0333680998

Emai: nguyenhoasi01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 14/01/2011 05:56:57 PM)
ĐÓN EM VỀ
(Họa vận: "Chiều Xuân" của bạn Đặng Đình Nguyễn)

“Giao Thừa” anh lại đón em
“Nàng Xuân” lai bước trúc thềm lung lay
Duyên xuân hồng ửng hây hây
Mừng xuân nắng ấm dang tay đón chào.

Em về, cây lá lao xao
Hoa thơm bướm lượn dạt dào thân quen
Dáng xuân tha thướt dịu mềm
Hương xuân phảng phất trước thềm xuân tươi.

Em sang, muôn vạn tiếng cười
Cho hoa khoe sắc, tình người gặp nhau
Xuân hòa nghĩa nặng tình sâu
Gặp xuân trúc biếc ngả lay bóng chiều.

Em về gieo hạt xuân yêu
Đêm xuân háo hức, dập dìu lặng êm
Đào mai cúc huệ, cánh mềm
Ôm nàng xuân trọn, gặp em thỏa tình.
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 13/01/2011 09:44:59 PM)

Có em...!
Má thắm môi hồng
Hỏi thăm...
Em đã có chồng hay chưa?
Ngày đông...
Sao cứ đội mưa?
Để cho cái lạnh sớm trưa len vào...

Anh thương người phận má đào
Truân chuyên là thế...lẽ nào khổ đau!
T/H.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/01/2011 09:28:01 PM)

Đọc bài thơ Chiều Xuân của tác giả Đặng Đình Nguyễn xong là muốn viết ngay một bài cảm tác với tiêu đề CÓ EM... Thế nhưng sự đời vẫn thế. Khi ta muốn viết thì chưa chắc đã viết ra được điều mình muốn...
Thôi đành, tối ngày rồi, viết đôi dòng cảm nhận vậy:

... EM!

Áo... em khoe sắc chiều xuân,
Tóc... em mềm mượt bao lần ngẩn ngơ!
Miệng... em cười nhớ đến giờ,
Tình... em men ngấm nên thơ... Nguyễn này!

TMT

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/01/2011 07:22:52 PM)


LÒNG XUÂN

Chiều nào anh đến bên em
Cành hoa trao tặng hương thềm thoảng bay
Xuân về cho má ai hây
Chòm xưa, xóm cũ lá cây vẫy chào ...

Chợ đông gặp gỡ vui sao
Người quê tay bắt miệng chào thân quen
Ngẩn ngơ nghe tiếng mỏng mềm
Lạc hồn trong những nếp nền vui tươi !

Có chăng thu lấy điệu cười
Tươi môi má lúng mắt ngời trao nhau
Tự mình ẩn chứa tình sâu
Mặt nghiêng khuôn giếng đã mau tím chiều...

Có ai giấu được tình yêu
Hoa vườn ươm nụ, sáo diều dịu êm
Bướm vàng chấp chới lá mềm
Lòng Xuân qua lại dậy men...ái tình !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/01/2011 12:55:01 PM)

Xin có đôi dòng hoạ vui với nhà thơ Đặng Đình Nguyễn:

SÁNG XUÂN

Sáng xuân nắng nở hồng tươi
Má em thêm thắm, nụ cười thêm duyên
Trời trong mây trắng bình yên
Gió lay nhè nhẹ, cỏ mềm xuyến xao

Ca xuân ai hát ngọt ngào
Niềm vui lẫn giữa ồn ào chợ quê
Bán mua trăm thứ bộn bề
Nhanh tay em vội, đường về còn xa

Lạnh lùng băng giá vừa qua
Xanh non lá mới, mượt mà nụ xinh
Vườn nhà sương sớm lung linh
Chứa chan ánh mắt người tình đợi mong

Xuân về nở đoá hoa lòng
Tim bừng hơi ấm tình nồng thiết tha.
N.Đ.T

Các bài khác: