Chủ nhật, 21/06/2026,


Mẹ ơi con đã trở về (Bùi Nguyễn Trường Kiên) (12/01/2011) 

MẸ ƠI CON ĐÃ TRỞ VỀ

 

Bùi Nguyễn Trường Kiên

 

mượn đêm

nửa ánh trăng vàng

ta soi lối cỏ

bỏ làng xa quê

chân trần

rướm đỏ đường đê

đi dạo ấy

biết ngày về

là đâu!

 

hôm nay mây trắng mái đầu

về làng

làng đó

mẹ

đâu mất rồi!

trưa buồn

tựa bức tường vôi

vôi hồng quá bỗng nhớ môi mẹ hiền

xa xôi cách trở đôi miền

mẹ ơi có nhớ về phiên chợ nào

đưa con qua trận mưa rào

rét căm mẹ chịu

ngọt ngào

phần con

 

mẹ cho

một tấm lòng son

xa vạn dặm

vẫn nhớ con đường về

 

đêm nay dưới ánh trăng thề

có thằng bé

khóc

khi về

làng xưa!

 

23.1.2000

B.N.T.K

 

 

______________

Tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên

Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

Email: truongkien2000@gmail.com

Điện thoại: 0903.752.333

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 12/01/2011 08:53:57 PM)

Xin cảm tác cùng tg :

CON ĐÃ TRỞ VỀ

Ngày xưa mẹ tiễn con đi
Con về mẹ chẳng nói gì ...vậy đâu ?
Con về mây trắng trên đầu
Mẹ vào lòng đất, đất nâu xanh rờn !

May còn một tấm lòng son
Đi xa ngàn dặm héo mòn nhớ quê
Bao nhiêu năm tháng trở về
Nghĩa tình mẫu tử tái tê..gọi hồn..

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 12/01/2011 08:55:59 PM)

VỀ LÀNG XƯA

Về làng trông cánh đồng vàng
Vui sao ánh nắng nhuộm làn sông quê
Bước chân êm gót bờ đê
Xanh reo nội cỏ...mắt kề nơi đâu ?

Mưa đi gió đến trên đầu
Mẹ Cha giờ đã xa lâu quá rồi
Trên trời mây lóa màu vôi
Nhìn ra vẫn thấy bờ xôi dịu hiền ...

Nước non đâu cũng một miền
Đường quân muôn dặm trung kiên năm nào
Suối khe , sông rộng, thép rào...
Vững lòng tiếp bước sóng trào lòng con !

Tim Làng tươi giữ nét son
Mắt Làng yêu đón ngày con trở về
Con xa , nhớ một lời thề
Khắc vào tâm khảm... tràn trề Làng Xưa ...

NGUYỄN XUÂN HUY

  nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - binh dương  (Ngày 12/01/2011 08:56:17 PM)
Kính gửi tác giả Trường Kiên.Xin có mấy lời mạo muội:
Hình ảnh vôi hồng có lẽ không hợp với cảnh lắm.Câu :đêm nay dưới anh trăng thề ,nếu sữa lại :Đêm nay dưới anh trang quê thì hay hơn da diết hơn và cũng thật hơn không khách sáo.Nếu không phải mong tác giả thông cảm.Kính chúc Trường Kiên một mùa xuân hạnh phúc thành đạt
Các bài khác: