Thứ hai, 22/06/2026,


Nhớ Hồ Xuân Hương (Hoàng Anh Tuấn) (10/01/2011) 

NHỚ HỒ XUÂN HƯƠNG

 

Hoàng Anh Tuấn

 

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi, ba chìm với nước non..."

(Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương)

 

 

Trắng tròn một miếng bánh trôi

Nghẹn lòng chợt nhớ bồi hồi... Xuân Hương

Mắt răm, má phấn, môi hường

Ba chìm, bảy nổi đoạn trường thi ca

 

Bướm vàng tình tự nhành hoa

Biết người dưới cỏ là ma không chồng?

Nhổ vào cái "chí tang bồng"

Phá tung khuôn phép bằng "ngông" đàn bà

 

Câu thơ dứt ruột sinh ra

Cười giòn chan với lệ nhòa ngàn năm

Thời gian hát khúc sâu đằm

Hồn Nàng soi tỏ đêm rằm nhân gian

 

Hồng nhan vấp phải đa đoan

Con đò giã bến ngả sang chiều rồi!

Trắng tròn một miếng bánh trôi

Đắng lòng chợt nhớ bồi hồi... Xuân Hương...

 

 

Tết Hàn thực 03 - 03, năm Canh Dần

H.A.T

 

 

_______________

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877998

Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 12/01/2011 11:20:00 AM)
. Hoàng Anh Tuấn đọc thơ Hồ Xuân Hương và ĐTT đọc thơ HAT , thấy một một câu cô đọng nhất :
Câu thơ dứt ruột sinh ra

Cười giòn chan với lệ nhòa ngàn năm

Có lẽ không ít người đã đọc Hồ Xuân Hương, kể cả người dân bình thường ngày xửa ngày xưa không biết chữ đến các nhân sĩ trí thức, nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu phê bình văn học nhiều thế hệ đều có chung một nhận xét như vậy. Nhưng đặt nó vào một trang thơ với những cảm nhận tiếp theo :
Hồng nhan vấp phải đa đoan

Con đò giã bến ngả sang chiều rồi!

Trắng tròn một miếng bánh trôi

Đắng lòng chợt nhớ bồi hồi... Xuân Hương...
Thì Hoàng Anh Tuân rất thành công . Cái vị đắng của bánh trôi là đắng lắm, là lạ lắm nhưng mà mà lại " ngọt " lắm,. Khá khen bài thơ của bạn . ĐTT


  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - văn bàn-Lào cai  (Ngày 11/01/2011 06:47:24 PM)

Đồng cảm cùng bạn Hoàng anh Tuấn mấy vần:
NHỚ CHÀNG TỔNG CÓC

Ai thăm miền đất trung du
Nhớ chàng Tổng Cóc mấy thu xa rồi.
Làm Xuân Hương mãi bồi hồi
Để cho nòng nọc đứt duôi giã từ.

Bén duyên chàng được mấy thu
Bẽ bàng duyên phận lời ru thêm buồn.
Cùng chung bát quái càn-khôn
Mà thân đơn lẻ để hồn đắng cay.

Ví thân như hạt mưa dày
Hạt rơi xuống giếng hạt đày đồng xa...
T/H.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/01/2011 08:31:51 AM)

Cùng Hoàng Anh Tuấn nhớ... các bà nữ sĩ nhé:

NHỚ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Hồng Hà... bút hiệu của bà,
Tên Đoàn Thị Điểm... mới là khai sinh!
Truyền Kì Tân Phả... bảy tình,
Chinh Phụ Ngâm... Việt hóa mình nên thơ.

Một câu đối tận đến giờ,
Da trắng... bì bạch, vẫn chờ đối đây?
Rừng sâu... lâm thâm, mưa ngày,
Trời xanh... cùng đối câu này... Thiên thanh.

Gần đây thêm vế đối nhanh:
Giấy đỏ... dùng viết để thành... Chỉ chu!
Gái đường thích điếm đàng... ừ!
Tay tơ sờ tí ti... từ Hán đây!

Nhớ Đoàn Thị Điểm... nhớ ngay,
Hồ Xuân Hương... sánh Huyện này... Thanh Quan,
Cùng Sương Nguyệt Ánh... ngang hàng,
Đứng đầu nữ sĩ Việt Nam một thời!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai 2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 10/01/2011 10:58:13 PM)

MÃI SAO ?

Ví đời chìm nổi bánh trôi
Hồng nhan bạc phận đầy vơi cõi tình
Trắng tròn, mình tự biết mình
Câu thơ xé toạc cái hình ...trang nghiêm !

Những là quan cách nho liêm
Dưới tầm con mắt chung chiêng , đàn bà
Ngẩn ngơ một lũ ba hoa
Thấm đòn chữ nghĩa, chém cha kiếp...người !

Xuân Hương , xa xót điệu cười
Cứ còn trong cõi thế thời mãi sao ?

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: