Thứ hai, 22/06/2026,


Làng năm 2010 (Dương Phượng Toại) (10/01/2011) 

LÀNG NĂM 2010

 

Dương Phượng Toại

 

Làng tôi nửa tỉnh nửa mơ

Cánh đồng thẳng cánh… bây giờ còn đâu

Nhà tầng lấp bóng đàn trâu

Hội đình vắng vạt áo nâu hạ điền.

 

Tiếng xe tiếng máy triền miên

Đêm trăng đập lúa đã quên lâu rồi.

Chẳng còn những chiếc bình vôi

Bà tôi một thuở vẫn ngồi bổ cau.

 

Chẳng còn nong nước cài khau

Cha tôi đợi mẹ đằng sau ngõ chùa.

Làng giờ cheo cưới như mua

Yêu nhau sống thử trò đùa gió mây.

 

Cánh diều khuất nẻo đâu đây

Trẻ con đi học sách đầy trĩu vai

Mùa màng vắng tiếng gái trai

Lưa thưa dáng chị miệt mài, héo hon.

 

Gái quê vừa độ xinh giòn

Có người bán cả vành tròn gương sen.

Trai quê chẳng giữ ngọn đèn

Đi theo ánh lửa khát thèm phố đông.

 

Chỉ còn nắng với dòng sông

Lơ phơ giãi lại từng bông cỏ gà

Từ trong tâm khảm sâu sa

Sao tôi vẫn nghĩ quê nhà… còn nguyên !

10-2010

 

D.P.T

 

--------------------------------------

Dương Phượng Toại

Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh

ĐT: 0982 367 982

Email: duongphuongtoai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 10/01/2011 08:15:22 PM)

MÃI LÀNG

Biết bao ''dan díu'' với Làng
giờ thì Làng đã thành làng ... phồn hoa !
Điện xanh điện đỏ nhấp nha ...
Nhà tầng biệt thự vào ra ... cổng cài

Tâm tư ai cũng nhớ hoài
Làng mình cần mẫn miệt mài tháng năm
Nhà tranh vàng ấm nong tằm
Bát cơm gạo mới , cà dầm tương ngon ...

Làng nay vẫn đẹp nét son
Tình người chia xẻ tâm hồn quê xưa
Cây đa , bến nước , quán thưa ...
Mãi Làng . Hình bóng , nắng mưa chẳng nhòa !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/01/2011 06:42:55 PM)

Lấy chữ của LÀNG NĂM 2010 cảm tác

MƠ LÀNG

Còn đình, còn nửa dòng sông
Còn trong tâm khảm cánh đồng, bình vôi
Đêm trăng vắng gái quê rồi
Mẹ cha khuất, vẫn còn tôi mơ làng.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/01/2011 06:43:25 PM)

Xin chia sẻ với tác giả Dương Phượng Toại và các bạn về làng của tôi:

LÀNG TÔI XƯA VÀ NAY

Làng xưa xanh luỹ tre xanh
Đường làng nho nhỏ quanh quanh êm đềm
Nhà tre mái rạ bình yên
Giếng làng gánh nước, bóng em đi về

Bây giờ trở lại làng quê
Đường làng thẳng tắp, bờ tre hết rồi
Hàng hàng mái ngói đỏ tươi
Lưa thưa đây đó nhà đôi ba tầng

Đêm đêm đèn điện sáng trưng
Làng nay cuộc sống tưng bừng hơn xưa
Ô tô qua cổng đón đưa
Từ làng lên tỉnh sớm trưa đi về

Dân làng một số rời quê
Đi ra tứ xứ, lo bề kiếm ăn
Mặc dù chưa hết khó khăn
Cuộc đời nay đã nhiều phần đổi thay!
N.Đ.T

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Ninh Bình  (Ngày 10/01/2011 03:33:58 PM)
Anh có LÀNG NĂM 2010.Tôi xin góp với anh bài VỚi QUÊ 2011 nhé:
VỚI QUÊ:
Tắm mình trong nắng phồn hoa
chiều mưa tím ruột, thiết tha nhó làng
Bến quê, một chiếc đò sang
giữa dòng gặp gío, rẽ ngang đường chèo
Đâu rồi người của thương yêu
chỉ còn dáng mẹ, liêu xiêu bên thềm
Tìm cha trong lặng của đêm
nhìn hình cha, nặng buồn thêm mai ngày
Đầu con trắng giải mây bay
chiều đông gía lạnh, heo may nhớ làng
Đời người bao chuyến đò ngang
bao thăng trầm với giầu sang khôn cùng
Mênh mang khoảng trống trong lòng
mải tìm danh lợi, nhạt dần hương quê
Đời còn có " cõi đi về"
trách ai quên, đã nhờ quê nên người./.
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 10/01/2011 11:58:46 AM)
Đồng cảm cùng nhà thơ:duongphuongtoai T/H có đôi vần cảm tác:
TRỞ VỀ...
Trở về làng cũ đổi thay
Đường kia mới mở,nhà xây mấy tầng.
Đầu thôn tiếng nhạc xập xình
Nhà cao che lấp mái đình khi xưa.

Chẳng còn nón lá che mưa
Không còn chân đất sớm trưa nhọc nhằn.
Cây rơm vàng mỗi mùa sang
Bây giờ chỉ có khói lam bóng chiều.

Làng quê ta thật mến yêu
Bao năm có biết bao điều đổi thay.
Từ ngày có Đảng cầm tay
Từ trong lao khổ ta xây lại đời.

T/H
Các bài khác: