Thứ hai, 22/06/2026,


Trước mộ ba chiều ba mươi (Văn Công Hùng) (09/01/2011) 

TRƯỚC MỘ BA CHIỀU BA MƯƠI

 

Văn Công Hùng


Ba nằm một cõi một mình

Hình như cơn gió thình lình vụt qua

Trắng cồn bãi trắng cơn mưa

Cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh

Chân trời mỏng phía mong manh

Mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa

 

Nén hương thắc thỏm nhạt nhòa

Con châm lửa thắp khói và cát bay

Nửa đời ngang dọc lắt lay

Chiều nay run rẩy cuối ngày đầu năm

Bàn tay xoắn nỗi lặng thầm

Cúi đầu chớp một xa xăm kiếp người...

 

Ba nằm lại nhé ba ơi

Con đi

Trời vẫn bời bời nắng mưa...


 Huế, Ba mươi tết Kỷ Sửu, 25/1/2009

V.C.H


________________

Liên hệ Nhà thơ Văn Công Hùng

 ĐT: 0903 508 358
E-mail: vanconghungbvh@gmail.com

 

Xem thêm: Lục bát Văn Công Hùng – “rơi ngang một giọt không tên”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 9/01/2011 01:57:32 PM)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Văn Công Hùng :
THƠ DÂNG
Tết này nhà lại vắng cha
Giọt đau mắt mẹ thấm qua cõi buồn
Bàn thờ còn đọng khói hương
Mờ bên nhân ảnh niềm thương dâng trào

Cha về sống giữa chiêm bao
Sương pha mái tóc nép vào bờ đêm
Con nghe gió nấc bên thềm
Ngoài xa ngọn cỏ ướt mềm nỗi đau

Tết về chẳng thấy cha đâu
Lặng im con viết từng câu thơ buồn
Cha ơi ! ở phía cội nguồn
Dưới ba thước đất vuông tròn bình yên

Sống nhân đức , chết quy tiên
Thương cha con cháu thảo hiền ..dài lâu .
Nguyễn Trường Thọ


  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 9/01/2011 12:08:18 PM)

TRI ÂN

Hiến mình cho đất nước thiêng
Bao người Cha để nỗi riêng... nhạt nhòa !

Xuân về trên khắp gần xa
Rưng rưng trước bóng hình Cha ...đâu rôi ?
Cha còn ở lại núi đồi
Rừng già xây lá, ru hời tháng năm...

Giang sơn nơi chốn Cha nằm
Trong chiều tuế mộ ngát đằm khói hương
Nắng mưa trong mỗi ngày thường
Người người tưởng nhớ...dặm đường tri ân !

NGUYỄN XUÂN HUY
Các bài khác: