XUÂN LÃNG DU
Trầm Thiên Thu
Loay hoay mãi đã nửa đời
Chợt khóc, chợt cười, chợt nhớ, chợt quên
Ta đang tỉnh hay đang điên
Mà sao cứ mãi gọi tên xa vời?
Loay hoay mãi đã nửa đời
Hồn gầy guộc lặng dưới trời lãng du
Hết mùa Hạ, hết mùa Thu
Rồi Đông cũng hết, Xuân về xênh xang
Nửa đời mỏi gối chồn chân
Chợt thấy mai vàng – Thảng thốt thi ca!
T.T.T
________________
Tác giả Trầm Thiên Thu
Địa chỉ: 118/62 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.
Điện thoại: 0908.277511. Email: tramthienthu@gmail.com
|
NỬA ĐỜI...
Nửa đời vẫn cứ lang thang, Lãng du tìm kiếm mai vàng... cuối đông! Sang xuân đào nở sắc hồng, Đổi mầu... ra Bắc cho lòng hồi xuân! TLB
|