Thứ hai, 22/06/2026,


Ngôi nhà gió lùa (Đinh Thường) (07/01/2011) 

NGÔI NHÀ GIÓ LÙA

(Với người cô đơn)

 

Đinh Thường

 

Phong phanh tám hướng gió lùa

Đông đêm buốt cật, hè trưa cháy lòng

Người về hờ hững như không

Kẻ đi thao thiết những trông cùng chờ.

 

Đêm tàn đụng một giấc mơ

Buồm thâu cả gió lặng chờ sông trôi.

Chông chênh ở trọ trên đời

Gom câu góp chữ viết lời chung chiêng.

 

Thương người thăm thẳm niềm riêng

Khúc buồn nhen đốm lửa thiêng gửi tình

Dối lòng khách khí quang minh

Lửa xuân để nguội tự mình thành than.

 

Hè qua thu mặc áo vàng

Hanh hao thơ củi bẽ bàng gió mưa

Nhớ hoài con sóng xa xưa

Hồn dâng bão tố gió lùa nghìn phương.

 

Đ.T

 

________________

Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998

Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  DiệuThoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 10/01/2011 10:57:42 PM)
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, giữa cái lạnh tới tê tái của mùa đông khắc nghiệt và khi tết sắp đến, xuân đã chạm ngõ đâu đó rất gần thì hình như ta thèm một hơi ấm, thèm một sự sẻ chia hay sự quây quần, đoàn tụ! Ngôi nhà gió lùa của Nhà thơ Đinh Thường như tạc lên trước tâm não độc giả những mảnh đời đơn chiếc mà bất kì cơn gió nào đi qua cũng khiến ta se sắt, chạnh lòng. Cầm lòng sao đây khi trong những Ngôi nhà kia đang hiện hữu những mảng đời trống trải? Gió bấc từng cơn thốc lạnh tận đáy tim. Cõi tình nào còn mang nhiều duyên nợ, để cuộc đời nay đâu dễ kiếp trả -vay?
Chia sẻ đôi dòng cùng anh trước thi phẩm đầy nỗi niềm, cảm xúc. Đó cũng là niềm tri ân của DT với những trái tim nơi Ngôi nhà gió lùa nào đó chốn xa xôi.
Chúc anh nhiều niềm vui, hạnh phúc và anh lành nhé!
Diệu Thoa
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 7/01/2011 10:38:26 PM)


GIÓ VẪN ...

Nhà ai kín cổng cao tường
Mà sao gió vẫn tìm đường lùa sang
Ngẫm trong đêm lạnh bẽ bàng
Duyên tình sớm muộn còn mang bên lòng ...

gió lùa , lùa hết đi xong
Cho ai thanh thản niềm mong hẹn hò
Biết rằng bến vắng con đò
Biết rằng hiu hắt đợi chờ liềm trăng

Qua bao giông bão nên chăng ?
Cất đi ngọn gió còn đang cợt đùa
Xem ra thời khắc già nua
Bốn mùa chẳng cứ...rèm thưa gió lùa !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 7/01/2011 10:37:21 PM)

Lấy chữ NGÔI NHÀ GIÓ LÙA cảm tác

GỬI TÌNH

Chữ thương thao thiết gửi tình
Kẻ đi hờ hững cho mình buồn trông
Gió lùa…tàn giấc đêm đông
Củi thơ nhen đốm lửa lòng chờ xuân.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - THPT Long Kiến  (Ngày 7/01/2011 10:36:46 PM)

Chúc mừng bài thơ hay của anh Đinh Thường.
Tôi tin những câu thơ này là đáng để đời.
Dối lòng khách khí quang minh
Lửa xuân để nguội tự mình thành than.
Chúc anh vui khỏe.
Nguyễn Bá Phiếu

  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 7/01/2011 07:54:07 PM)

GIÓ LÙA
"Thương Đình" rộng... gió lùa qua
Mênh mông tám hướng xa... xa cuối làng
Trông chờ mùa hoa cúc vàng
Chờ em thu hoạch mùa màng... gặp nhau
Đợi nàng... chín rụng mùa cau
Em sang bến mới... tình đau... gió lùa...

Ngọc Thanh

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 7/01/2011 06:19:42 PM)

      Chúc mừng anh Đinh Thường với Ngô nhà gió lùa đồng cảm với người cô đơn. Thật là ý nghĩa và ấm áp vô cùng khi đọc bài thơ này, nhất là trong thời ...điểm nàng xuân đang hé môi cười. Chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và ngập tràn hạnh phúc.

Thương người thăm thẳm niềm riêng
Khúc buồn nhen đốm lửa thiêng gửi tình
Dối lòng khách khí quang minh
Lửa xuân để nguội tự mình thành than.

Các bài khác: