Thứ hai, 22/06/2026,


Duyên xưa (Nguyễn Thị Diện) (07/01/2011) 

DUYÊN XƯA

 

Nguyễn Thị Diện

 

Nõn nà cây nẩy chồi xinh

Lộc biêng biếc mắt sóng tình lâng lâng

Gió lùa khung cửa bâng khuâng

Vườn xuân hé nở mấy tầng mây đan

 

Dư âm ngày cũ miên man

Giữa mùa én liệng chảy tràn suy tư

Thoảng hương nồng ấm tình thư

Nụ yêu mê đắm dường như mãi còn.

 

Thề nguyền năm tháng sắt son

Bạc đầu mai trúc vẹn tròn ước mơ

Buồn thương lắt lẻo cung tơ

Dáng xuân chấp chới, hững hờ... duyên xưa.

 

N.T.D

 

_________________

Tác giả Nguyễn Thị Diện, ĐT: 0919571078

Địa chỉ: Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

Email: dienphunust@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 8/01/2011 07:45:54 PM)
Kính thưa BBT lucbat.com cùng các thi hữu gần xa.

Em xin chân thành cảm ơn BBT đã đăng tải bài Duyên xưa và cảm ơn các thi hữu : Nguyễn Xuân Huy (Nam Định), Đào Phong Lưu (Bắc Ninh), Phạm Minh Giắng (Thái Bình) đã đồng cảm, chia sẻ cùng nỗi niềm mà em đã gửi gắm thông qua Duyên xưa!
Kính chúc BBT lucbat.com, các thi hữu, bạn đọc gần xa năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trên tất cả các lĩnh vực.

NTD
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 7/01/2011 10:37:58 PM)


DUYÊN XƯA-NAY

Xế tà tôi đã gặp người
Lâng lâng tình muộn cuối trời ...tư duy
Bóng vang ngày cũ...Từ Qui
Tiếng kêu khắc khoải bay đi tìm đàn

Vẫn là năm tháng miên man
Vẫn là mai trúc dâng tràn cung mơ
Vẫn là réo rắt đường tơ
Dòng xuân về lại bến bờ năm xưa !

Thuyền tình đã đến hay chưa
Mà sao chỉ thấy dưới mưa nhạt nhòa
Lời thề như thể vỡ òa
Sắt son kết mối duyên hòa Xưa-Nay !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 7/01/2011 06:18:25 PM)

Én mang chín đợi mười chờ
Xuân về lòng khó hững hờ duyên xưa.
Bạc đầu lắm nỗi suy tư
Trúc mai thủa ấy ước mơ chưa tròn.

Thề nguyền năm tháng sắt son,
Con tằm dẫu thác hãy còn vương tơ.
Lộc non chồi biếc bây giờ
Nụ yêu còn nở là nhờ gốc xưa.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 7/01/2011 06:20:29 PM)

Lấy chữ của DUYÊN XƯA cảm tác

BÂNG KHUÂNG

Xuân còn hương thoảng…dường như
Bâng khuâng đầu bạc, tình thư hững hờ
Sóng tình mê đắm ước mơ
Vẹn tròn son sắt duyên xưa thề nguyền

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: