GIẤC MƠ THU

Lê Công
Đêm mơ ngắt nụ hoa hồng
quờ tay ôm phải trống không mà buồn
Hoàng hôn nắng đỏ cánh chuồn
chớp trời phương ấy, mưa nguồn, lũ sông
Phù sa nhuộm khắp cánh đồng
ven đê mái rạ lửa hồng mới nhen
Nụ hoa trong mộng hiện lên
nét hình ấm cả trời đêm quê mình
Phải đâu như bóng với hình
hồn thơ đã dậy, sao tình còn e?
Quốc kêu, ửng rực nắng hè
mải mê chi, để hát bè chênh chao
Say mà chi, chốn ầm ào
chiều thu tím biếc, chìm vào đêm thu.
L.C
_________________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com
|
GIẤC ĐÔNG...
Đêm đông khát giấc mơ thu Ngoài trời giá lạnh sương mù có hay? Thu còn vương vấn...tỉnh...say Hững hờ cái rét lạnh đầy con tim ! Lấy chi chia sẻ nỗi niềm Giấc đông thao thức ưu phiền...Tình thu ! Phạm Tự
Phù sa nhuộm khắp cánh đồng |