Thứ hai, 22/06/2026,


Dải lụa đào (Hương Sinh) (04/01/2011) 

DẢI LỤA ĐÀO

 

Hương Sinh

 

Khen ai chọn “DẢI LỤA ĐÀO”*

Mảnh mai mà khéo buộc vào thân nhau

Yêu em quá bộ sang cầu

Mời anh chiêm ngưỡng đôi câu quê mùa

 

Bồng bềnh gặp buổi chợ trưa

Thôi thì con cá, mớ dưa củ hành

Đậm đà cơm nóng, ngọt canh

Men thơ,men rượu... say anh, say nàng

 

Đơn sơ… dậy nét tao sang

Đôi vần lục bát vắt ngang kiếp người

Ngàn năm bằng trắc nào vơi

“... LỤA ĐÀO” thắm mãi tình đời ý thơ.

 

H.S

 

 

* Tên chiếu thơ của Hội Giáo chức

 thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm – Hưng Yên

_____________

Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046

Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, Đống Đa, Tp Hà Nội  (Ngày 4/03/2011 04:01:04 PM)

QUÀ TẶNG EM

Đến rồi mồng tám tháng ba
Hoa tươi giá mắc, giá quà mắc hơn
Anh ơi, đã có nụ hôn
Vần thơ gửi gắm tâm hồn, tặng em!
Hương Sinh

Tặng em một đóa hoa hồng
Mặc cho giá mắc, chợ đông, lắm người...
Nụ hôn thay bó hoa tươi
Bài thơ anh viết cả đời - Yêu em!
Hữu Tiến

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/01/2011 12:02:33 PM)

Tiếp đôi dòng, nối dài thêm Dải lụa đào của Hương Sinh nhé:

CÁC LOẠI... ĐÀO!

"Ngàn năm bằng trắc nào vơi
“... LỤA ĐÀO” thắm mãi tình đời ý thơ."

Nghe... đào đã thấy mộng mơ,
Cả đời chửa thấy bao giờ... Đào tiên.
Ả đào nghe hát... mất tiền,
Bây giờ đến phố Khâm Thiên... đâu còn.

Yếm đào chỉ lúc còn son...
Vườn đào... giáp Tết tươi non xuân đời.
Đào hoa... trời phú cho người,
Thu tàn... quấn quít bao lời... bướm ong!

Lụa đào cứ mỏng mòng mong,
Áo em phấp phới cho lòng ai xiêu.
Lụa đào... thơ gửi bao điều
Hội thơ Giáo chức sớm chiều sẻ chia.

Trần Mạnh Tuân

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 4/01/2011 10:29:53 PM)

Đồng cảm cùng dải lụa đào của bạn T/Huân có đôi lời cảm tác:

Tình xuân như dải lụa đào
Mong manh sợi nắng buộc vào duyên nhau.

Nhờ thơ lục bát bắc cầu
Mượn câu sáu-tám ươm màu tơ duyên.

Chênh chao một cánh thuyền quyên
xuôi dòng bến đục lời nguyền sắt son.
T/H.

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com -  - Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 4/01/2011 08:07:48 PM)

Muốn sang “bắc giải yếm đào”
Câu thơ xưa đã buộc vào với nhau
Không đò sông rộng lại sâu
Muốn qua bên ấy không cầu sao sang
Lụa đào ai đã vắt ngang
Để ngàn năm nhớ đa mang với nàng.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 4/01/2011 07:01:13 PM)


ƯƠM VÀO LỤC BÁT

''Thân em như dải lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?''

Câu thơ Lục bát mảnh mai
Như tà áo lụa tung bay phố phường
Sắc đào đượm cả mầu hương
Nên tình nên tứ yêu thương điệu vần ...

Hồn dân tộc mãi trăng ngân
Chân Quê đằm thắm tự thân vững vàng
''LỤA ĐÀO'' dung dị cao sang
Buông vào Lục bát buộc nàng ... vào tôi !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: