Thứ hai, 22/06/2026,


Yêu đi… đừng hỏi (Trần Mạnh Tuân) (03/01/2011) 

YÊU ĐI… ĐỪNG HỎI

 

Trần Mạnh Tuân

 

Hỏi anh câu ấy xin đừng!

Đắm say như thế… đã từng với ai?

Gió sương đếm tháng năm dài,

Vì yêu, sống để ngày mai vẫn còn…

 

Trong tim thắm một dòng son,

Yêu thương nào cũng dệt hồn mộng mơ.

Gói mong nhớ, buộc đợi chờ,

Yêu đi… đừng hỏi vẩn vơ làm gì!

 

Biết lòng con gái một khi…

Đã yêu là muốn chỉ đi một đường.

Nắng mưa muôn nẻo dặm trường,

Nhặt yêu góp lại thành thương trao người.

 

Cũ xưa như trái đất rồi,

Phút giây này biết cạn lời sao đây?

Phải chi cặn kẽ chuyện này,

Yêu đi... sẽ hiểu mỏng dầy tình anh!

 

 

T.M.T

 

____________

Tác giả Trần Mạnh Tuân

Hà Nội – Tel: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 7/01/2011 12:53:44 AM)

Nhắn gửi tác giả Nguyễn Tiến Bình:

Cảm ơn người đã ngợi khen...
Dẫu không được thế cũng nên vui rồi!
Lâu lâu không thấy có lời,
Lên trang lục bát... Dâng đời đi anh!

Tết về còn chạy sô nhanh?
Gửi thơ đăng báo đã thành... quán quân!
Vẫn còn có lúc dừng chân?
Ghé thăm lục bát... tình thân gửi lời.

Kiếp thơ, cũng một kiếp người,
Vị nhân sinh... cả một đời dành thơ.
Nếu còn báo biếu... mấy tờ,
Xin anh... Tết có thời giờ... đọc chơi.

TLB

  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 6/01/2011 11:46:25 PM)

Thật tài , Tú Lục Bát ơi !
Cảm ơn bè bạn đã lời sẻ chia
Điểm lòng từng "ông" rõ kia
Từng "bà" tâm trạng ô kìa , đúng sao
Mấy dòng lục bát thấp cao
Mà thâu tóm được tình bao nhiêu người !


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/01/2011 12:42:48 PM)

CẢM ƠN BẠN BÈ ĐÃ CHIA SẺ

Viết thơ tình... chắc phải yêu?
Riêng câu hỏi ấy... bao điều đổi trao.
Đọc bài... Trọng Tạo đi nào,
Một yêu... mà viết được bao thơ tình.

Đã yêu tự hỏi lòng mình,
Mắt trong mắt thế... lung linh chưa nào.
Niềm riêng viết để gửi trao,
Mỗi người một nỗi gói sao cho vừa.

Hoa Hiền... chẳng tính được thua,
Tình người như nước mưa mùa trao nhau.
Đinh Thường... xa chẳng ngại đâu,
Tỏ tường phải hỏi... từ đầu: có yêu?

Nguyễn Xuân Huy... vẫn sớm chiều,
Đường yêu muôn dặm quyết liều xông pha.
Ngọc Cận... ngọng nghịu... Yêu mà...
Xin đừng hỏi thế tình ta... chẳng còn.

Tiến Bình... vẫn một lòng son,
Đắm say một lối sớm hôm ước nguyền.
Phạm Tự... nhắc chuyện thuyền quyên,
Thúy Kiều - Kim Trọng tơ duyên chẳng chiều.

Tuyết Thành... sâu sắc bao điều,
Chữ Ngờ nấp bóng chữ Yêu bao đời.
Nguyễn Thị Diện... sợ yêu rồi,
Đa đoan mà vẫn đứng ngồi chưa yên.

Phạm Minh Giắng... cảm tác nên...
Một khi... tim biết rõ miền mộng mơ.
Thảo Dân... sợ hỏi bất ngờ,
Nói không tin... phải đợi chờ kiếp sau.

Ngọc Thanh... chẳng muốn cưới đâu!
Má hồng em lỡ... mai sau bạc lòng.
Dung Vân... đêm thức đèn chong...
Dệt thêu kỉ niệm nhớ mong buổi đầu.

Cám ơn tình cảm sắc sâu,
Hiểu tình người... những vui sầu trong thơ.

Trần Mạnh Tuân

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 4/01/2011 10:29:21 PM)

Cảm tác thơ TRẦN MẠNH TUÂN

Đêm khuya ai thức năm canh
Để thêu lại những ngọt lành năm xưa
Chữ yêu góp nhặt hóa thừa
Gói mong buộc nhớ đêm mưa buổi đầu

Thế rồi tàn một mùa ngâu
Thế rồi tan tác giữa cầu biệt ly
Hỏi người biết nói năng chi??

Dung Thị Vân

  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 08:06:51 PM)

Biết rằng anh nói YÊU ĐI
Yêu anh không cưới... lỡ thì xuân xanh
Má hồng duyên phận trao anh
Đến khi bạc phếch mỏng manh duyên hờn
Vậy em hỏi trước vẫn hơn
Để còn sắm chiếc chăn đơn... cho mình!!!

Ngọc Thanh

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 4/01/2011 07:00:29 PM)

YÊU MÀ...
Sợ hỏi...là cũng phải thôi
"Thuý Kiều" biết được...nói lời ai tin ?
Yêu mà vẫn phải lặng im
Thương thầy...trao gửi cái nhìn...kiếp sau...

Tình đời sao nghĩ mà đau !
Mai ngày liệu có thơ sầu...tặng choa ?
Thảo Dân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 05:54:25 PM)

Cám ơn tác giả Đào Tuyết Thành:

"Phải chi cặn kẽ chuyện này,"
Hỏi chi... Cần... nữa... Làm... thay được mà.
Cám ơn anh đã đọc. Và...
Sẻ chia niềm nỗi... tuy già vẫn yêu!

TMT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 4/01/2011 05:16:15 PM)

Lấy chữ của YÊU ĐI…ĐỪNG HỎI cảm tác

MỘT KHI...

Một khi say đắm trao người
Tim son còn biết chi lời vẩn vơ
Mỏng dầy trái đất mộng mơ
Phải lòng giây phút, đợi chờ muôn năm.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 4/01/2011 05:17:46 PM)

Chia sẻ Yêu đi - Đừng hỏi của tác già Trần Mạnh Tuân

YÊU ĐI

Yêu thì khổ, không yêu - lỗ
Thà chịu đau khổ chứ lỗ nào mê
Yêu đi cho biết ê chề
Yêu đi cho thấy não nề con tim.

Chữ yêu ai mãi kiếm tìm
Đa đoan đời vẫn nổi chìm lênh đênh
Chữ yêu dẫu có mông mênh
Yêu đi lòng sẽ bồng bềnh....mây trôi.

NTD

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 4/01/2011 12:58:30 PM)
ĐTT chỉ lấy một câu trong bài thơ của TMT :
Yêu đi… đừng hỏi vẩn vơ làm gì!

nếu chàng trai ( trẻ ) nào cũng hiểu được khi người con đón nhận một tình yêu, bao giờ cũng đặt đằng sau một chữ " ngờ "
thì đọc bài thơ của TMT hẳn là rung động và bị cuốn hút ngay, như thể anh ta quá hiểu lòng mình vậy.
Yêu đi... xin đừng hỏi !
Chỉ cần thế thôi, nhưng sự đời thì vẫn cứ cần những câu hỏi, dẫu rằng người được hỏi không trả lời được và cũng không cần phải trả lời. Thế mới là tình yêu và thế nómới hay.
Nếu cứ miênman mãi chắc là còn phải nói lên, thốt lên nhiều điều nữa. Song ĐTT đã đọc xong bài thơ của MT rồi. Tuy nhiên có một từ mà ĐTT xin tham vấn đó là từ
trong câu kết :
Phải chi cặn kẽ chuyện này,

Yêu đi... sẽ hiểu mỏng dầy tình anh!
theo ĐTT , Mạnh Tuân dùng chữ " hỏi chi " có phải hợp với đoạn đầu bài không ?
Xin chia sẻ cùng bài thơ trữ tình, thi vị của bạn. ĐTT
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/01/2011 05:24:29 PM)

TIẾC YÊU...

Không biết thì hỏi có sao
Thầy Tuân nói thế ai nào dám yêu!
Duyên tơ như thể Kim - Kiều
Gặp nhau không hỏi vẫn chiều lòng nhau?

Chớm yêu rồi để mà đau
Thôi thì ngoảnh mặt...kiếp sau chung lòng!
Yêu rồi mà cũng như không
Khác nào như thể trầu không héo tàn...

Dưng dưng...gặp chẳng hỏi nàng
Qua rồi...thầm trách vội vàng...Tiếc yêu!

Phạm Tự

  Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01676811077 - Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 05:30:32 PM)

Hễ thấy Thơ Trần Mạnh Tuân
Là yêu đầy khí sắc xuân tràn trề
Yêu nhiều cho đời say mê
Dùng dằng vui bước đường về hôm mai
Mộng yêu say đắm rộng dài
Lòng xuân xanh thắm nhị đài nở bung
Đường yêu một lối đi cùng
Em, anh một dạ trong chung ước nguyền

Nguyễn Tiến Bình

  Nguyễn Ngọc Cận - nguyenngoccan95@gmail.com -  - Huế  (Ngày 3/01/2011 10:13:08 PM)

HỎI THÌ…ĐỪNG YÊU

Yêu mà như thế… xin đừng
Để ai ngọng nghịu ngập ngừng lòng ai
Yêu mà lúc ngắn lúc dài
E tình phai nhạt ngày mai chẳng còn

Chỉ cần có tấm lòng son
Ngày mai ắt sẽ ngập hồn ước mơ
Yêu đi cho thỏa đợi chờ
Quay lưng ngoảnh mặt bâng quơ được gì

Xin đừng hờ hững khinh khi
Có yêu thì hãy bước đi chung đường
Yêu đi cho biết đêm trường
Ngại gì giây phút nhớ thương tình người

Yêu em cũng đã lâu rồi
Cớ sao bối rối bồi hồi mãi đây
Yêu em trọn trái tim này
Tháng năm nồng ấm ắp đầy tình anh.

Nguyễn Ngọc Cận

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 3/01/2011 10:17:30 PM)


YÊU !

Yêu ai biết mấy cho vừa
Bao nhiêu ân ái ngăn ngừa khoảng xa
Nhạt nhòa những khúc tình ca
Biển hờn gió giận tưởng là ... mất nhau ?

Đêm tàn lòng thắt quặn đau
Vu vơ chẳng rõ trăng thâu chốn nào !
Thoảng lời em đã gửi vào
Yêu nhau đừng nghĩ ngăn rào làm chi ...

Vẫn là trong mỗi bước đi
Con đường muôn dặm diệu kỳ ... yêu thương !

Nguyễn Xuân Huy

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 3/01/2011 10:16:39 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Trần Mạnh Tuân:

Yêu nhau nguyện mãi chung tình
Đắn đo cũng bởi thương mình thương ta
Tỏ tường đâu ngại gần xa
Hỏi là để tỏ rằng ta yêu người.

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978/329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 3/01/2011 10:14:56 PM)

TÌNH EM …

Rừng thương em níu cành anh
Hái bông yêu thắm , để dành mùa hoa
Trăng cười trăng khóc đi qua
Mỗi năm mấy bận cùng ta vui buồn .

Ví không có cảnh đêm trường
Thì sao có được ánh dương tươi hồng
Nếu yêu mà chẳng vợ chồng
Làm sao phúc nảy con đông cháu đàn.???

Đắm say như nát như tan
Niềm tin như thể trái vàng sắt son
Buộc ngàn sợi nhớ héo hon
Treo lưng hắc mã ,gửi mòn lối đi...

Yêu nhau …??? ai hỏi làm gì
Nói lời e ngại bằng chi nồng nàn
Chiếu Nga Sơn ,gạch Bát Tràng
Chẳng rêu rao vẫn là hàng khó mua …

Yêu nhau ai tính hơn thua
Tình anh mưa hạ ,trao mùa lúa em.

HOA HIỀN

Các bài khác: