Thứ hai, 22/06/2026,


Bắn tin này đến hoa khôi làng ta (Lãng Tử Đạt Ma) (31/12/2010) 

BẮN TIN NÀY ĐẾN HOA KHÔI LÀNG TA

 

Lãng Tử Đạt Ma

 

Một sáng em

                       út mưa phùn

Ai hà gió thổi mùi bùn làng ta

Anh bồng thương nhớ đi xa

Mèo ơi mướp có đẻ hoa đúng mùa    

Một trưa non. Bấy tình cờ

Em lườm rách ngọt dại khờ nhánh sông

Anh hôn thót dóng cầu vồng

Lạc ơi lối cối làm bong tiếng chày    

Một chiều nhún nhiếng thơ ngây

Em cong ngón út rút mây về đồng

Anh hồng hộc gió chạy rông

Con cào cào ngố đá phồng tuổi thơ   

Một đêm ộp oạp đợi

                                    chờ

Con mương lấm láp giấc mơ dậy thì

Em còn thắp đỏ đèn mi

Cỏ ơi gà - bỏ - xứ đi chưa về!

 

L.T.Đ.M

 

___________________

Liên hệ Lãng Tử Đạt Ma (HN)

Email: yeulucbat@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Giang Hà - ngolanphuong@ymail.com - 0986587257 - Hà Nam  (Ngày 3/01/2011 05:27:48 PM)
Phản pháo Chử Thu Hằng: Bài thơ dễ thương, hình ảnh đẹp, ngôn từ táo bạo nhưng trong sáng thì không vì trong sáng theo tôi là dễ hiểu!
  Nguyễn Gia Bách - nguyengiabaolong@ymail.com - 0978254879 - 0918787 - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 3/01/2011 05:27:38 PM)
Tôi hiểu được tôi chết liền, nhưng tôi cũng chả cố hiểu làm gì. Vì đó là THƠ, hiểu được chỉ thêm chán nản - thi nhân xưa đã chả từng nói vậy sao!!!
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 1/01/2011 11:17:50 PM)

CÕI RIÊNG... CỦA ĐẠT MA

Đạt Ma còn kén chọn hàng?
Lãng mà đã... Tử, gái làng như tranh.
Vẫn còn cá, vẫn đầy canh,
Áo ai trắng muốt nuốt anh. Thơ này...

Mà rằng khác lạ, rất hay,
Trang thơ thi thoảng... kiểu này cõi riêng.
Ngất ngư, nghiêng ngả, chung chiêng,
Chuyên gia bắt chước... cũng kiềng mốt ni!

Hơi đâu... hồng hộc chạy thi,
Mắt còn chưa nhắm đã mi đèn rồi!
Gà đi bỏ cỏ ngồi chơi,
Mướp vàng hoa để mèo cười nắng soi.

Theo chẳng kịp... với đôi lời,
Đúng là Lãng Tử... một đời ruổi rong.
Dẫu khen... rất thực nỗi lòng,
Liệu mình có ngố như trong... cào cào?

Tú Lục Bát

  Tạ Chính - bannhactinhmuathu@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 1/01/2011 07:05:57 PM)
             Chúc mừng bài thơ hay vì ngôn ngữ tươi mới!
             Tuy nhiên, tôi không thích lắm, cách "ngắt chữ" của tác giả, vì khi bẻ gãy chữ ra, thì nó phải có nghĩa riêng lẻ. Còn nếu tác giả "ngắt chữ" để người cho người đọc cách nhịp thì không cần thiết lắm, vì nó làm mất sự phong phú của nhịp thơ. Xin lỗi nếu làm tác giả không vừa ý. Nói thật lòng tôi vẫn thích bài thơ này!
  phạm bình thường - binhthuong970@yahoo.com.vn - 01634605710 - khu 5_ hải hòa_ móng cái  (Ngày 1/01/2011 06:13:10 PM)

Năm mới chúc lãng tử: tiền bay tới và tình phơi phới
PBT xin tặng đôi vần nhé:

qua đêm nỗi nhớ cồn cào
câu thơ dắt díu đổ vào lòng nhau
cứ đâu câu lục bỏ đau
câu bát bỏ tám, lá trầu bỏ không

dứt ra bỏ cả tấm lòng
đa đoan là phận má hồng đeo mang
không đành bỏ xóm bỏ làng
niềm riêng bỏ dở...bỏ chàng ...quyết không.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  (Ngày 1/01/2011 05:19:43 PM)

Đúng là Lãng tử rong chơi
Dùng từ tinh nghịch cho người ta mê

Phạm Minh Giắng

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Hạ Long Quảng Ninh  (Ngày 1/01/2011 10:48:47 PM)
Rất lạ, rất mới...Một cuộc rong chơi thú vị ở làng quê.
Cảm ơn Đạt Ma nhiều, chúc Đạt Ma sang năm mới có thêm nhiều cái mới.

Cao Trần Nguyên
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 1/01/2011 08:35:30 AM)
              Từng lời bài thơ như từng nốt nhạc đồng quê trong trẻo, véo von gợi nhớ về một thời đã cũ, đã xa, đã thành hoài niệm.
               Bài thơ là giai điệu buồn da diết mà tinh khiết, đáng để chiêm nghiệm, thưởng ngoạn nhất là vào sáng sớm của một ngày mới, tuần mới, tháng mới và bắt đầu năm mới.
              Chúc Đạt Ma và bạn bè thi hữu một năm mới an lành, thành đạt và hạnh phúc!
              Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 31/12/2010 11:55:29 PM)

Cảm tác thơ Lãng Tử Đạt Ma

Một chiều anh nói lời yêu
Đến người em nhỏ mộng nhiều thiết tha
Em người con gái làng ta
Cho anh dâng chút lụa là đến em

Đợi chờ em đã bao đêm??

Dung Thị Vân

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dương  (Ngày 31/12/2010 09:59:07 PM)

Một thời mê mẩn bướm vàng*
Bây giờ lại ghẹo gái làng mà chơi

Khen tay lãng tử ngang trời
Đạt Ma... đeo đẳng một đời với thơ

"Một đêm ộp oạp đơi chờ..."
Rồi đi cho đến bây giờ sao đang?

Buông câu ... hoa mướp còn vàng
Con ếch nhỏ... chốn suối vàng vẫn mơ....

*Bài thơ Bướm vàng ngụy trang của ĐatMa

Chúc Đạt Ma một năm mới hạnh phúc như ý.
Hôm nào ra HN gặp nhau hàn huyên nhé.

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 31/12/2010 08:57:21 PM)

TIN GÀ...TIN VỊT...

Tin gà gửi đến nhà bên
Bờ rào che kín...chẳng nhìn thấy đâu
Vô công đau mắt buồn rầu
Bất ngờ tin vịt...gặp nhau ...yêu rồi...!

Hẹn hò trăng sáng đi chơi
Cầm tay...rơi nhẫn vàng mười...ngẩn ngơ...?
Thảo Dân

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 31/12/2010 08:27:36 PM)
Bài thơ dễ thương lắm, trong sáng, hình ảnh đẹp, ngôn từ táo bạo.
Chúc mừng tác giả Lê Minh Đạt.
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 31/12/2010 07:01:47 PM)


TẢN MẠN QUÊ

Nước rây xuân muộn nhẹ phùn
Băng đồng vượt lối rãnh bùn mương ta
Cô nàng còn vướng chợ xa
Vện ơi cún có đi qua ngõ mùa...

Ruộng hoang nươc quẫy cá cờ
Người nào úp rập khù khờ cuối sông
Khoai lên xanh tốt thành vồng
Chờ người về dỡ mỏi mong bấy chầy ...

Mắt nhìn ai đó ngây ngây
Làm vênh vành nón móc mây hương đồng
Bất ngờ một áng mây giông
Chớp loang nhằng nhịt gió lồng mắt thơ ...

Nóng lòng kẻ đợi người chờ
Như trong bằng lặng rừng mơ đương thì
Ai người nhăc nhỏm máy mi
Chiều quê tím ngắt chia li - ngày về !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: