Thứ hai, 22/06/2026,


Thì thầm mùa xuân (Nguyễn Đình Trọng) (31/12/2010) 

THÌ THẦM MÙA XUÂN

 

Nguyễn Đình Trọng

 

Cuối năm ngày tháng mỏng dần

Buông tờ lịch cũ tần ngần nhớ ai…

 

Rét về tươi sắc đào phai

Trời vương chút nắng cho mai thêm vàng

 

Đã nghe Xuân giục rộn ràng

Xua đi bao nỗi lo toan mọi nhà

 

Xuân sang chúc phúc Ông - Bà

Ngất ngây đằm thắm như là... hương ngâu

 

Người xa tận đẩu tận đâu

Bao nhiêu nỗi nhớ rủ nhau tìm về…

 

Cuối năm Canh Dần 2010

N.Đ.T

 

____________________

Nguyễn Đình Trọng (TP HCM)

Email: tucchip@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 1/01/2011 05:18:29 PM)

Vài dòng đông cảm với Nguyễn Đình Trọng

VẪN ĐỢI CHỜ XUÂN

Mèo về Cọp phải lui dần
Đời người thêm tuổi cao lần hỡi ai!
Tùng xanh lá thắm nào phai
Tình xuân còn đượm dẵng dai nắng vàng

Bình minh chim hót rộn ràng
Hoa xuân sắc thắm chứa chan tình nhà
Nhờ ơn phúc đức ông bà
"Vườn Nhân Cây Thọ"đượm đà hơn ngâu

Chúa xuân nàng ở nơi đâu
Nhớ nhau xuân hãy tìm nhau mà về.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque1966@gmail.com - 01235212678 - An Giang  (Ngày 1/01/2011 11:26:21 AM)
THÌ THẦM MÙA XUÂN (Gởi tác giả Nguyễn Đình Trọng)
Xuân Về xua rét mùa đông
Đón tờ lịch mới, ấm nồng nắng vương
Đào hồng nở giữa lời thương
Mai vàng rải nhụy nẻo đường Bắc Nam

Ước gì là nhánh mai vàng
Giữa thơ anh, nở. Thì thầm mùa xuân...
Lâm Trúc
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 1/01/2011 06:58:29 AM)
Xin có đôi dòng chia sẻ với bác Nguyễn Đình Trọng:

CHÀO XUÂN MỚI!

Trên tường tờ lịch dần vơi
Một năm sắp hết, lòng người xuyến xao
Bắc Nam rạo rực mai đào
Cùng nhau đua nở đón chào Xuân sang

Nghe cơn bão cuối vừa tan
Đông còn giá lạnh, nắng vàng hanh hao
Thương yêu hai tiếng đồng bào
Ngọt bùi chia sẻ, dạt dào yêu thương

Xuân về khắp mọi nẻo đường
Mừng vui đất nước ngày càng đẹp tươi
Mùa Xuân bát ngát tình đời
Màu xanh Xuân thắm, đất trời ngát hương.
Nguyễn Đức Tùy

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 31/12/2010 11:55:50 PM)

Cảm tác thơ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Xé tờ lịch cũ thở dài
Năm cùng tháng tận nhớ ai thế này
Đón tờ lịch mới từ đây
Người ơi sao mãi cơn say men lòng

Người xa gần hết mùa đông
Bao giờ ta lại ấm nồng như xưa!
Xuân về người biết hay chưa??

Dung Thị Vân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/12/2010 08:57:37 PM)

TIẾNG ĐỜI
Nỗi niềm... than thở cùng ai
Vấn vương nghe tiếng thở dài mùa Đông !

Má xưa nay chẳng còn hồng !
Hoa đào khoe sắc tình nồng...xuân vô ?
Phạm Tự

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 31/12/2010 04:04:18 PM)


TÌNH RIÊNG LỤC BÁT


TÌNH RIÊNG LỤC BÁT

Tình riêng Lục Bát thấm dần
Tối ngày như nghiện như cần tới ai ?

Tưởng rằng chóng thẫm chóng phai
Nào ngờ càng thấy ...mắt nai mơ màng !

Phím reo gọi chữ rộn ràng
Mặt ngây như thể tính toan...bán nhà !

Xoa tay cười cợt nịnh bà
Ra chiều chia xẻ như là gặp...Ngâu

Tâm hồn cứ để tận đâu
Màn hình bật sáng , mau mau ...người về !

NGUYỄN XUÂN HUY



Các bài khác: