Thứ hai, 22/06/2026,


Làm con nít (Y Nhiên) (31/12/2010) 

LÀM CON NÍT

 

 

                             Y Nhiên

 

 

Em là con nít lau nhau 
Đang buồn bất chợt cười ào vui ngay 
Chưa hoàng hôn đã hết ngày 
Đêm rình mơ giấc mình đầy trong nhau 
 
Anh ừ, con nít đã sao 
Miễn là đừng để bào hao phận người 
Yêu cũng là một trò chơi 
Có hoang dại, có luật đời khắt khe 
 
Khi sông lớn lúc suối khe 
Lúc giông bão khi gió nhè nhẹ ru 
Thề bồi mãi với thiên thu 
Làm sao chung nẻo hoang vu khuất ngàn 
 
Vì rằng tình vạn gian nan 
Giữ cho từng khắc huy hoàng yêu thương 
Trần ai lành dữ khó lường 
Nổi nênh trước mặt, cuối đường chơi vơi... 
 
Biết yêu là một trò chơi 
Xin làm con nít già đời bên anh

 

Y.N

 

 

____________________________
 

Tác giả Y Nhiên. ĐT: 0623828613
ĐC: số 4 Bà Triệu, Phan Thiết, Bình Thuận
E-mail: ynhienbth@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tà Zôn - tazonbth@gmail.com -  -   (Ngày 31/12/2010 09:59:21 PM)
Cứ là con nít em ơi
Làm người lớn chỉ chơi vơi phận người
Là con nít cứ vui tươi
Bao nhiêu buôn bán trò chơi cuộc đời...

Chúc Y Nhiên năm mới...cứ là con nít!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/12/2010 12:05:32 PM)

Lấy chữ của LÀM CON NÍT cảm tác

RU

Suối sông giông bão già đời
Tình yêu con nít, trò chơi khó lường
Hoàng hôn hoang dại cuối đường
Thiên thu ru nhẹ yêu thương giấc lành.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 31/12/2010 12:06:10 PM)


YÊU EM !

thuở ta bạn học của nhau
Vô tư như trận mưa rào đến ngay
Như đêm rồi lại đến ngày
Như trời mùa hạ nắng đầy hồn nhau ...

Yêu em độ ấy có sao
Bài học vẫn thuộc , chẳng hao vóc người
Ngày chủ nhật thỏa vui chơi
Hái hoa đuổi bướm bên đồi suối khe ...

Chờ trăng lên vượt ngọn tre
Võng đời thong thả đưa bè êm ru
Hết hè rồi bước sang thu
Đời sao đẹp thế vi vu gió ngàn ...

Binh minh xòe những cánh nan
Giân hờn đôi lúc bàng hoàng...bi thương !
Thời gian đùa cợt chẳng lường
Quên quên nhớ nhớ bước đường đầy vơi ...

Phải chăng yêu , một cuộc chơi
Có không , luật lệ một đời ...yêu em ?

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: