VU VƠ MÙA ĐÔNG
Lê Thu Hiền
Tạ từ một chiếc lá thu
Ta về góp nhặt mây mù mùa đông
Để ai kia má ửng hồng,
Qua cầu còn ngỡ ngày không hững hờ.
Đông về lạnh ngắt vần thơ
Đâu rồi hơi ấm của bờ vai yêu?
Tương tư một chuyến đò chiều
Rối bời những hạt liêu xiêu mưa buồn
Đông về thêm nặng sầu hơn
Lạnh là gió, vẻ u buồn là mây
Có ai hiểu nỗi niềm này
Vu vơ một buổi sáng đầy nhớ nhung
Đông về ai có biết không?
Sao giờ chưa kịp về cùng với ta
Khi người về chốn xa hoa
Mùa đông ở lại cùng ta tiếc thầm.
Đông về ai có biết không?
Mình ta với những lạnh lùng chơi vơi.
Ai đi bỏ mặc sự đời
Để ta ở lại thành người đa mang
Đông về ta lại lang thang
Trên con đường cũ bẽ bàng dấu xưa
Cho lòng ủ dột ngày mưa
Lắt lay những gió trêu đùa đời nhau.
Đông về ai có qua cầu
Chốn xưa người cũ còn đâu... một mình
Người đi tất cả lặng thinh
Đông về có giúp mối tình phôi pha?
L.T.H
_______________
Tác giả Lê Thu Hiền, Đài Truyền thanh
- Truyền hình huyện Tây Giang, Quảng
Email: phuonguyen0304@gmail.com
|
Thu Hiền ơi !
"Vu vơ mùa đông" của chị vu vơ và dễ yêu lắm. Chị dùng từ và gieo vần thật hồn nhiên. Tôi thích tứ thơ của chị mặc dầu quê tôi không có mùa đông. Nhạc sĩ Quang Thông
Cảm ơn các bạn đã yêu quí những dòng tâm tình của mình. Năm mới đang về, chúc các bạn có được sự vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Web Lucbat.com mãi là nơi để tất cả chúng ta trải rộng lòng mình, để chúng ta gần gủi nhau và yêu quí nhau hơn
Lần đầu tiên tôi đọc thơ chị, không biết nơi miền trung ấy cái rét có ngọt và sắc như ở đồng bằng châu thổ sông Hồng này không?. Cảm nhận và cái tinh túy trong thơ chi cho tôi mùa đông vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn! chúc chị thêm nhiều bài mới! Hẹn gặp lại. Trần Tùng
Chia sẻ cùng tác giả bài thơ " Vu vơ mùa đông " BỜ ĐÔNG
"vU VƠ MÙA ĐÔNG" CỦA CHỊ RẤT DỄ THƯƠNG, CÓ LẼ CŨNG GIỐNG NHƯ CON NGƯỜI CỦA CHỊ. tÔI HỌC Ở CHỊ VỀ CẢM XÚC, TRẢI CẤU TỨ VÀ SỰ DÙNG TỪ.
QUANG THÔNG |