Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ gửi một người không quen (Nguyễn Trọng Tạo) (28/12/2010) 

THƠ GỬI MỘT NGƯỜI KHÔNG QUEN

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

cho thơ tôi được tìm về

tuổi hai mươi, sáng mùa hè đạn bom

ngồi trêm mâm pháo quay tròn

bị thương, tôi ngỡ chẳng còn về đây…

 

có ai chợt đến, ghé vai

cõng tôi, bước núi bước mây chập chùng

tiếng bom lay đất, lạ lùng

người cõng tôi, bỗng hóa vùng chở che

 

là khi chợt tỉnh cơn mê

nhận ra mái tóc bộn bề ngực tôi

là khi tim đập bồi hồi

nhận ra gương mặt của người… không quen

 

cho thơ tôi được gọi Em

và tôi xin được đi tìm người yêu

qua bao buổi sớm buổi chiều

qua bao trận đánh rất nhiều nhớ thương

hẳn là tôi đã tơ vương

người không quen… biết hỏi đường về đâu?

 

cho tôi xây những nhịp cầu

để em chẳng phải sông sâu lụy đò

tôi xây phố rộng, nhà to

để em đến ở, chẳng chờ đợi lâu

tôi về đồng cạn đồng sâu

may ra tát nước chung gầu cùng em…

 

và bao công việc không tên

tôi say như thể có em đến gần 

như là tôi đã một lần

nói yêu em

                  dọc mùa xuân

                                      hai người…

 

cho thơ tôi được nói lời

tình-yêu-tôi, gửi tới người-tôi-yêu

bởi tôi tin những sớm chiều:

người không quen… sống rất nhiều cho tôi

 

1978

 

______________________

Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO

Email: nguyentrongtao@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dao anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 29/12/2010 08:35:55 PM)

Một thoáng với anh

Ngập ngừng cái lúc làm quen
Nửa như ngường ngượng, nửa thèm cầm tay

Giá mà dừng lại ít giây
Để mà có cái ngây ngây của mình
Giời ơi ai cứ vô tình
Để ai vương vấn dáng hình bấy lâu
*
Qua rồi núi thẳm rừng sâu
Qua rồi bom lửa... cho nhau hết mình;

Ơi người thơ nhạc chung tình
Mừng anh vẫn giữ bóng hình thuở nao
Bỏ qua bao cái ồn ào

Đ.A.T

  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gami.com - 01666222061 - 266 Đản Dị Uy Nỗ Đông Anh HN  (Ngày 28/12/2010 11:57:46 PM)

ĐỌC THƠ ÔNG TẠO, NGẪU HỨNG

Người đâu gặp giữa chon von
Chiến tranh mù mịt biết còn hay không
Người khuất bóng
Kẻ mù trông
Bên Tây tầm tã
Bên Đông nắng bừng
Lúc nào cũng chỉ "người dưng"
Lúc nào mắt cũng rưng rưng lệ thầm
Trái tim học lấy chữ CÂM
Cái tay, cái mắt cứ nhầm chữ YÊU
"Người không quen"
Nhận
Cho
Nhiều
Nén vào ký ức bao nhiêu cho đầy !
Nguyễn Lâm Cẩn

  HOA HIỀN - nhơtimemnhe@yahoo.com - 0978 329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 28/12/2010 09:48:54 PM)
GIÁ NHƯ

Giá như tôi có được người???
Thì đâu khô héo nụ cười hôm nay
Giá đừng đạn nổ bom bay
Thì đâu lạc bóng đất này chốn kia.

Chiến chinh núi cắt sông chia
Mái nhà tan tác ,tình lìa đắm say
Gặp em y tá nhanh tay
Cứu thương tôi, giữa tuổi ngày đôi mươi.

Câu thơ nuôi mộng nhớ người
Giá như chẳng có bom rơi ước nhà.
Trời gầm …cỏ nát tan hoa
Em ôm tôi chạy …qua nhà âm ty .

Máu đào chảy xuống lối đi
Áo quần em lấm ,mắt thì động viên
Nụ cười như những nàng tiên
Còn thêm nghĩa khí ngang nhiên với đời.

Cơn mơ đeo đẳng hồn tôi
Tìm em quanh ,một vòng đời nhớ thương
Thì thầm thơ xếp tình vương
Tìm em ...cuộc sống như gương vỡ trời.

HOA HIỀN
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 28/12/2010 07:01:33 PM)



YÊU ĐI !

'' Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân ''

Chiến tranh gian khổ muôn phần
Đạn bom nếm trải nhiều lần bi thương
Biết bao khi biến khi thường
Thành ra hạnh ngộ sao lường được đâu ...

Chuyện tình trong những nông sâu
Nghe ra lại thấy mối sau vui vầy
Kể từ mái tóc buông mây
Kể từ tim thấy hương say bồi hồi
Kể từ gương mặt ... xa xôi
Không quen , mà nhớ mắt môi nồng nàn ...

Tơ vương, xem những mơ màng
Đêm trăng , múc ánh trăng vàng đổ đi ?
Chẳng phải ai đó tình si
Mà trong ao ước những gì dấu yêu
Yêu đi , yêu những sớm chiều
''Người không quen'' sống rất nhiều cho...yêu !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: