Thứ hai, 22/06/2026,


Ước II (Trương Nam Chi) (27/12/2010) 

ƯỚC (II)

 

                      Trương Nam Chi

 

Trách mưa thấm ướt câu thề

Nên mình lỡ bước lối về cùng nhau

Tình còn thoang thoảng hương cau

Thôi đành hẹn lại kiếp sau chung tình

 

Lênh đênh giữa chốn ba sinh

Lạc vào trong cõi u minh âm thầm

Hồn đi một nửa biệt tăm

Nửa phần còn lại xa xăm độc hành

 

Ước gì gương vỡ lại lành

Nối lời thề hẹn không thành năm xưa

 

T.N.C

 

*Ành minh họa là chân dung tác giả

________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com

Điện thoại:0903318188

 

 

(Mời thưởng thức giọng ngâm của NS Hải Yến)     

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình dương  (Ngày 29/12/2010 08:36:30 PM)

...Chi ơi duyên nợ ba sinh
Tóc mồi vẫn nặng chữ tình ngày xanh

Chúc chi một năm mới HP và thành đạt

  Nguyễn Chinh - nguyenchinh2002@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng Q3, TP.HCM  (Ngày 28/12/2010 08:43:21 AM)
Đọc bài “Ước II” của nhà thơ Trương Nam Chi, một nỗi buồn khó tả. Kiếp này ta đã lỡ câu thề, biết kiếp sau có còn nhớ nhau chăng khi gặp lại? Vì mỗi lần hóa kiếp , ta lại quên hết những chuyện xưa! Một nửa hồn ta bây giờ ở đâu?

Trách mưa thấm ướt câu thề
Nên mình lỡ bước lối về cùng nhau
Tình còn thoang thoảng hương cau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau chung tình

Lênh đênh giữa chốn ba sinh
Lạc vào trong cõi u minh âm thầm
Hồn đi một nửa biệt tăm
Nửa phần còn lại xa xăm độc hành

Ước gì gương vỡ lại lành
Nối lời thề hẹn không thành năm xưa

Làm sao tìm được bóng anh xưa để em ước cho gương kia lành lại?… Thôi đành:
Kiếp này lỡ bước đời nhau
Nên trăng khuya chẳng tròn câu ân tình
Anh đi phía ấy một mình
Có nghe khắc khoải thương hình hài tôi
Đêm hoang trăng lạnh núi đồi
Hư không một cõi ngâm lời cuồng say
Hồn về giữa chốn trần ai
Trầm luân mấy kiếp trên vai đọa đầy?

Nguyễn Chinh
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 28/12/2010 12:28:13 AM)

Cảm tác thơ TRƯƠNG NAM CHI

Em ơi đừng hẹn kiếp sau
Tình người bạc bẽo có đâu hẹn thề
Dang tay chung một lối về
Mà còn bội bạc tái tê không cùng
Đọc thơ em-thoáng ngai ngùng
Lửa tình rực cháy bỗng dưng lụi tàn
Lạ gì kết hợp rồi tan
Thôi em đừng ước nồng nàn đắm say
Tình người có phải thoáng mây??
Gởi em đau khổ vơi đầy thơ ta!


Dung Thị Vân

  HOA HIÊN  - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 28/12/2010 12:28:56 AM)

ĐỪNG TÀN.

Ước thề ướt đẫm cơn mưa
Thấy trong mỗi bước ngày xưa lại về
Nghiêng tay đan xiết đam mê
Mưa vui hôm ấy ,buồn về hôm nay .

Ớt gừng đã đắng lại cay
Trái tim thơ mộng lệ đầy bờ môi
Lênh đênh lạc bước dòng đời
Cánh buồm xa bến sầu khơi sóng tình .

Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Châu Trần người gặp, chúng mình thì xa
Trời mưa bóng bóng hoan ca
Tình chung một thưở nhạt nhòa cơn mơ.

Giá tình cứ mãi ngây thơ
Chắc duyên chẳng lạc trên bờ thời gian
Bây giờ mùa lá đã vàng
Mưa đừng đem đến ,gió hoang làm gì ???

HOA HIÊN

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/12/2010 09:41:28 PM)

KHÔNG ĐỀ
( Họa thơ T.N.C )

Câu thề ơi hỡi câu thề
Gió bay mất hút đường về không nhau
Tưởng rằng trầu bén duyên cau
Hồng lên môi thắm trước sau vẹn tình

Thế mà tất tất phù sinh
Trắng đêm đợi mãi bình minh lặng thầm
Bóng chim tăm cá bặt tăm
Thản nhiên năm tháng xăm xăm đồng hành

Sớm tìm một tấm gương lành
Thôi ! Đừng day dứt ngọn ngành đã qua




  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 27/12/2010 07:05:23 PM)

TÔI ƯỚC

Dù chưa một chút hẹn thề
Mà trông người ước được về với nhau
Nụ cười đáng giá...trầu cau
Tóc mây ôm rủ trước sau duyên tình ...

Nổi chìm trong kiếp phù sinh
Mà trong một thoáng binh minh gọi thầm
Màn hình sao khéo giấu tăm
Dù cho gắng sức tháng năm vận hành ?

ước gì trời đất yên lành
ước gì điều ước chẳng thành...xa xưa !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 27/12/2010 07:05:41 PM)
GỬI ƯỚC II
Dù mưa thấm ướt câu thề,
Sa chân để lỡ lối về cùng nhau,
Nếu tình còn thoảng hương cau,
Kiếp này yêu béng, kiếp sau làm gì!
Chốn ba sinh ngắn tí ti
Nửa còn hãy kéo nửa kia đồng hành!
Ai bảo gương vỡ khó lành?
Gắm được như mới, nếu mình khéo tay.
  đào anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 27/12/2010 04:19:22 PM)

Đôi vần chia sẻ với tác giả "Ước ll", mong làm quen.
Sầm sầm trời đổ mưa cơn
Giăng giăng kín lối, chẳng còn đừơng sang...

Đã qua gió núi mưa ngàn
Về đây ngập nước, thở than làm gì?

Sầm sầm trời vẫn sậm sì
Mưa cơn chẳng dứt,
lại về cơn mưa(:)


Ước gì cái của ngày xưa
Cứ nguyên vẹn thế để vừa lòng nhau...*

*mượn thơ Nguyễn Bính
Đ.A.T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/12/2010 03:15:56 PM)

NHẮN ĐÔI LỜI

Dãi dầu... ƯỚC 1 nắng mưa?
Gửi đâu để đọc cho vừa lòng nhau.
Vỡ rồi... gương chẳng lành đâu,
Lời thề đã lỡ từ lâu... thôi đành.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: