Thứ hai, 22/06/2026,


Nỗi quê (Đặng Diệu Thoa) (26/12/2010) 

NỖI  QUÊ

 

Đặng Diệu Thoa

 

Dập dờn sóng gặm mòn đê

Dấu yêu giục giã em về chiều nay

Tha hương thoáng bấy nhiêu ngày

Nỗi quê háo khát héo gầy canh thâu

 

Ngõ mòn vương vấn hương cau

Bưởi thơm ướp nước gội đầu. Nôn nao!

Bến xưa ai hát ngọt ngào… ?

Dập duyềnh sóng nhớ cuộn trào tâm tư

 

Nước gương soi bỗng ngẩn ngơ

Ngang vai tóc chấm ngỡ vừa đâu đây

Sáo diều vịn gió vươn mây

Dâng miền kí ức chuỗi ngày bé thơ

 

Nghẹn ngào tiếng mẹ ầu ơ

Dáng quê ẩn hiện dấu trưa bồi hồi

Ngậm ngùi xót phận mồ côi

Nhớ thương quyện quấn ngọt bùi đắng cay

Chập chờn sau khói nhang bay

Nhìn con ánh mắt tràn đầy… Ôi!… Ba!

 

Ngợp hồn tráng lệ phù hoa

Cơm vừng rau muống… nẻo xa... Nỗi mình…

 

 

Đ.D.T

 

 

___________________________

Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình

Điện thoại: 0942987979

Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 28/12/2010 11:57:04 PM)

"Ngợp hồn tráng lệ phù hoa
Cơm vừng rau muống… nẻo xa... Nỗi mình…"(Diệu Thoa)
Hồn thơ nặng nghĩa ân tình
Nhang thơm cầu nguyện an bình... ơi cha!
Lời cha dặn lúc chia xa
Tha hương con vẫn đậm đà chân quê...

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 28/12/2010 12:27:49 AM)

TÌNH QUÊ HƯƠNG.

Như rau nhớ vị lạc vừng
Cỏ xanh uốn khúc đê bưng gió trời
Đón trăng từ bước xa xôi
Đếm yêu bao lứa ...Quê ngồi mắt sao .

Bóng hình như khát như khao
Đêm thơm hoa bưởi trộn vào hương cau
Trăng say bóng nụ tình đầu
Tiếng gà giục phút xa nhau rối trời...

Bước về mơ tiếng ru nôi
Trở trăn giấc ngủ ,nhớ thời mẹ cha
Làng quê cây vẫn đơm hoa
Tình cha nghĩa mẹ vội là gió mây .


Duyên tình trần thế lắt lay
Nghĩa làng tình xóm mãi đầy hồn quê.

HOA HIỀN

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình dương  (Ngày 27/12/2010 09:41:40 PM)

Chúc Mùng DT có bài thơ mang một nỗi niềm day dứt của những người con xa xứ.
....
Bao năm một nẻo đường quê.
Đi về chưa trọn tái tê cõi lòng.
Bước chân con giữa thinh không
Hàng cây lối cũ mà không thấy người.
Ngấm vào trong giọt lệ rơi
Giàu sang ...cũng chỉ một đời ..hư vô.
Cha đi bóng hạc mây mờ
Ngày về con thắp nhang thờ chơi vơi....



  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/12/2010 07:05:13 PM)
Lâu lắm mới gặp lại một lối viết thong thả, từ xa tới gần, từ cảm quan thấm dần vào nội tâm của thơ Đặng Diệu Thoa . Xin chúc mừng chị và xin hoạ đôi dòng với “ Nỗi quê ” :

QUÃNG VẮNG MỘT MÌNH

Nói gì sắc cỏ triền đê ?
Mà chênh chao thế lối về hôm nay
Đầm mưa táp nắng bao ngày
Mỗi lần thay lá có gầy canh thâu ?

Chuyện gì gió vẫy tàu cau
Nồm Nam luồn tóc trên đầu nao nao
Mía đang khát mật ngọt ngào
Buồm giăng một cánh, ứa trào riêng tư

Nghe hồn khi tỉnh khi mơ
Thoắt đà năm tháng như vừa mới đây
Đắm mê ngũ sắc vầng mây
Thẫm miền suy nghĩ đêm ngày tuổi thơ

Võng đâu kẽo kẹt, ầu ơ
Trêu ta lối vắng quá trưa… bồi hồi
Thập thình tim đập đơn côi
Âm thanh rành rọt ngọt bùi chát cay

Bầu trời lẻ một cánh bay
Chân trời mời gọi mỗi ngày mỗi xa

Nhớ vòng tay Mẹ tay Ba
Tuổi thơ con, tự ngày xa… tìm về…

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/12/2010 01:44:07 PM)
Chia sẻ cùng tác giả Đặng Diệu Thoa:
Nỗi quê sâu nặng tình người
Yêu thương gắn bó suốt đời sao quên
Đường đời vốn chẳng bình yên
Có hồn quê gọi ấm êm nương về.
  Lê Minh Kha - lkha1983@yahoo.com - 0949541307 - Kien Giang  (Ngày 26/12/2010 11:43:21 PM)

tặng Diệu Thoa
Anh là một mảnh trăng quê
Nửa đêm chạnh nhớ câu thề ngày xưa
Người đi ngoài ấy gió mưa
Hay chăng quê cũ còn chừa nửa chăn?
Gió xuân bên cửa dùng dằng
Chờ người năm ấy một lần về thăm
Cho mùa xuân rộn dương cầm
Cho tôi thôi phải đăm đăm phương trời.

Các bài khác: