Thứ bảy, 20/06/2026,


Hát ru (Trần Quê) (20/12/2010) 

HÁT RU

 

 

                     Trần Quê

À... ơi...


Ai vô xứ Nghệ quê tui
Mà nghe câu Dặm ầu ơi quê nhà


Cháu ngoan bởi có lời bà
Con ngoan bởi có mẹ cha dắt dìu


Cho con muôn vạn thương yêu
Mẹ cha gửi gắm bao điều trong con


Mai ngày con lớn, con khôn
Mới hay bao nỗi vui buồn mẹ cha...!

 

T.Q

 

________________

 

Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
Email: quetrana76@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đào anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 21/12/2010 05:16:25 PM)
Xa xót lời ru
Xjnh xinh con ngủ trong nôi
Mai sau khôn lớn... đất trời của con

Một đời góp nhặt bới bòn
Để con được hưởng giang sơn đẹp giàu
Một thời bom lửa binh đao
Cả đời mong mỏi khát khao yên bình

Để con mẹ hưởng hiển vinh
Mong con đừng có phụ tình hiêu nhân

À ơi, một thuở tảo tần
ầu ơi con sống nghĩa nhân - mẹ mừng.

nhân ngày QĐNDVN
Đ.A.T
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/12/2010 09:57:34 PM)

Ru hời là tiếng nước non
Ngọt ngào dòng sữa thuở còn trong nôi
Lớn lên đi bốn phương trời
Hành trang con có những lời mẹ ru

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/12/2010 11:59:11 AM)
Lời ru còn mãi trong ta
Bể dâu sóng gió bôn ba xứ người
Lời ru như ánh nắng trời
Soi lòng ta suốt cuộc đời bể dâu.

Thành Huân
Các bài khác: