LỜI KHUYÊN TRÁI TIM

Cao Phú Cường
Trái tim ơi chớ vội vàng
Dòng đời thác lũ cuốn tràn mất thôi
Phận mình hạt cát nhỏ nhoi
Biển người sóng lặng bãi bồi. Ngày mai…
Trái tim ơi chớ ngủ hoài
Để vàng chút nắng bừng dài hoàng hôn
Vết đau khắc khoải bồn chồn
Vẫn tha thiết những mảnh hồn thanh cao
Trái tim ơi chớ cồn cào
Cho giấc mộng đẹp dạt vào mênh mông
Không chết thu, chẳng sầu đông
Xuân hồng, hạ đỏ ấm nồng gió mưa
Tim ơi! Hãy đập say sưa…
C.P.C
_____________________
Tác giả: Cao Phú Cường, ĐT: 01688720486
Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
Email : phucuong.cao@gmail.com
|
VẪN LÀ... Rừng thu ơi lá úa vàng Đường chiều một bóng bàng hoàng quá thôi Nỗi lòng ai bấy lẻ loi Mà đời thì cứ lở bồi nay mai ... Mong sao mong thế mong hoài Để hình và bóng nối dài ...thần hôn Bước đi chẳng sợ chân chồn Đường xa thoảng nỗi sóng cồn thấp cao ... Từ trong đáy dạ cồn cào Từ trong mắt đọng dâng trào hư không Bầu trời nặng trĩu mây đông Bẻ cong ánh chớp trên đồng xối mưa !... Vẫn là từ những thuở xưa ? NGUYỄN XUÂN HUY
Trái tim mơ ước bao điều
Ngược dòng thác lũ giữa chiều mưa giông. Lặng im nơi chốn thinh không Ngủ yên để kiếp tang bồng tàn trôi. Thành Huân |