Thứ bảy, 20/06/2026,


Vẫn là em (Lê Minh Dung) (19/12/2010) 

VẪN LÀ EM

 

 

                                             Lê Minh Dung

 

                                             Tặng những nữ TNXP, chiến sĩ giao liên, liên lạc mở đường Trường Sơn nhân kỷ niệm 22/12 ngày thành lập QĐNDVN

 

 

Vẫn là em dạo ấy thôi
Rừng thiêng nước độc em tôi ngại gì
Ba lô dép lốp em đi
Giao liên - Bưu tá, lại khi mở đường

Nối liền tiền tuyến hậu phương
Thông tin thông suốt chiến trường thắng to
Vẫn là em thuở mộng mơ
Phượng hồng gửi lại giữa bờ môi hôn

Gót son em vượt Trường Sơn
Má hồng khét nắng khói bom vẫn cười
Dọc dài trận tuyến đạn rơi
Vẫn không đốt nổi những lời yêu thương

Câu thơ tiếp lửa chiến trường
Nhớ về  khúc hát quê hương ru hời
Bây giờ chiến thắng giặc rồi
Vẫn mong làm đẹp cho đời thêm hương

Vẫn là em trải niềm thương
Lá lành lá rách, giá gương - nhiễu điều...

Vẫn là em... thuở dấu yêu...

 

L.M.D

 

 

_____________________

 

Tác giả Lê Minh Dung

Điện thoại: 0937 999 939

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/12/2010 05:08:11 PM)
ĐÂU RỒI
Đâu rồi! em của ngày xưa?
Đung đưa bím tóc, đung đưa mắt cười...

Giữa làn lửa đạn bom rơi
Nụ cười hoa nở dưới trời quê hương
Mở đường đi tới tiền phương
Cùng bao đồng đội chiến trường xông pha

Chiến tranh nay đã lùi xa
Tìm em, tìm nụ cười hoa... đâu rồi?
Trần Thị Lợi
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/12/2010 12:04:33 PM)
VẪN LÀ EM CỦA NGÀY XƯA

Vẫn là em của ngày xưa
Một thời binh lửa nắng mưa đã từng
Con lũ sâu,sốt rét rừng
Giao liên,tải đạn coi thường hiểm nguy.

Chiến trường in dấu chân đi
Gian lao vất vả quản gì đâu anh!
Má hồng môi thắm tóc xanh
Lời ca vang vọng,thắm tình nước non.

Trường sơn gió núi mây vờn
Mưa bom,bão đạn,vui,buồn đeo mang.
Tình riêng gửi lại mùa sang
Đồng quê hương lúa,xóm làng dõi theo.

Mẹ già nhớ lắm...con yêu!
Bóng em như những cánh diều chân mây.
Em đi trăm núi ngàn cây
Mỏng manh thân gái với đầy tuyết sương.

Bao năm lặn lội chiến trường
Má hồng đã bạc,tóc sương điểm chiều.
Mà em mong ước bao điều
Mơ về mái ấm,cánh diều nhỏ xinh.

Hôm nay đất nước thanh bình
Mà em vẫn chỉ có mình em thôi!
Căn nhà bên mé nương đồi
Quạnh hiu hình bóng nhớ hồi xuân xanh.

Thương em,ước ngọn gió lành
Chắp niềm khao khát, dệt thành ước mơ!
Trái tim em vẫn mãi chờ
Người yêu trong mộng,lời thơ ấm tình!

Thành Huân
Ngày 19/12/2010.
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/12/2010 12:41:51 PM)
Xin có đôi dòng tiếp nối cảm xúc với tác giả Lê Minh Dung:

"Vẫn là em...thuở dấu yêu"
Thời còn đi học sớm chiều có nhau
Lời yêu...chưa ngỏ đôi câu
Chiến tranh, xa cách, còn lâu mới về

Trường Sơn mưa nắng dầm dề
Em đi tiếp vận, lội khe băng rừng
Ngày về chiến thắng tưng bừng
Trong đoàn giải phóng vui mừng có em

Chiến chinh đời dạn dày thêm
Má hồng rạm nắng, sức bền dẻo dai
Vẫn là em, mái tóc dài
Xây đời hạnh phúc, đôi tay dịu hiền.
N.Đ.T
Các bài khác: