Thứ bảy, 20/06/2026,


Sao không về lại (Cao Thị Hồng Cảnh) (18/12/2010) 

SAO KHÔNG VỀ LẠI

 

Cao Thị Hồng Cảnh

 

Bằng lăng nở

tím mắt ngày

Anh xa vắng

Để hàng cây lặng chờ

Mưa xa rơi ướt bước mơ

Giọt chiều nhòe bóng

Ai chờ mong ai?

 

Cầu vồng nối sợi tình dài

Hoàng lan nở vội

Mau phai bóng chiều

 

Anh đi con gió liêu xiêu

Sao không về lại

cho chiều thêm xanh?

 

C.T.H.C

 

____________________

Tác giả Cao Thị Hồng Cảnh, ĐT: 0984887507

Đ/c: 18, ngõ 2 Phạm Văn Đồng

Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội

Email: caohongcanh@gmail.com    

 

 

 

              Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                         Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmai.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/12/2010 08:57:06 AM)


LỤC BÁT CHIỀU

Ai xui để có một ngày
Bắc cầu lục bát mê say đợi chờ

Đường chiều trong chốn vườn mơ
Cho đôi mắt gặp riêng bờ mi ai ?

Đi qua , có vạt áo dài
Sắc màu bình lặng tím phai nhịp chiều

Để cho đây đấy lòng xiêu
Nên vần nên chữ mỹ miều...biếc xanh !...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gami.com - 01666222061 - Đông Anh, Hà Nội  (Ngày 20/12/2010 09:57:21 PM)

Anh đi con gió liêu xiêu

Sao không về lại

cho chiều thêm xanh?

Vui nhé:
Anh về mắt lại"long lanh"
Bằng lăng tím tái trên cành -rồi khô

Anh về lúa trổ bông ngô
Hai câu lục bát lại xô lệch đời

Thôi mà cứ để anh - rơi
Cuối con đường nhớ không lời ỷ eo
Nguyễn Lâm Cẩn
Blog:Nguyenlamcan

  nguyễn khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Hải Dương  (Ngày 19/12/2010 09:33:59 PM)
Thơ lục bát của Cao Thị Hồng cảnh có nhiều tứ mới
Ngôn ngữ đạt độ bay và rất thơ.
Câu kết rất hay
"Anh đi con gió liêu xiêu
Sao không về lại cho chiều xanh thêm?"
Xin chúc mừng Chúc Hồng Cảnh. Chúc mãi xinh đẹp và nhiều thăng hoa trong sáng tác
  Nguyễn Thị Sinh - nguyenthisinh - 0947947098 - Hà nội  (Ngày 19/12/2010 10:30:11 AM)

NỖI LÒNG THẦM KÍN

Muốn trao em mấy lời thầm kín
Nhưng sao lòng câm nín xót xa
Muội huynh tình nghĩa đậm đà
Cho nên anh mới thiết tha mõi mòn.

Trăng mờ tỏ , khi tròn, khi khuyết
Trời xứ xa, Đông tuyết, Hạ tan.
Cuộc đời chìm nổi giang san
sắc tài chi lắm nên oan thế này.

Em nào biết, nào hay đời thế
Có nhiều người dựng chuyện phao tin
“Rằng về nơi ấy đi tìm
Trăng hoa ong bướm đi chim chồng người”

Thế mới hay người đời lắm chuyện
Vì rằng nay quan huyện về quê.
Mỗi lần gặp lại tỉ tê
Con ong, cái kiến đi về đổi trao.

“Rằng mấy lần đi vào nhà nghỉ
Rồi lại còn thủ thỉ đêm thâu”
Giờ tim mang nặng nỗi đau
Để lòng day dứt ngày sau, tháng ngày.

Bao oan trái đoạ đầy thân xác
Tình yêu thơ, man mát nổi trôi
Bây giờ thì chuyện đã rồi
Tiếng đồn dậy đất, ơi đời còn chi

Đời là thế nhiều khi là thế
Tình có ngay nhưng lý không ngay
Trần gian chuyện ấy ai hay
Người đời thêu dệt rủi may nhờ trời .

Trang giấy trắng đôi lời tâm đắc
Tình anh em cốt khắc ghi tâm
Cho nên duyện nợ tri âm
Làm sao ai hỡi ầm thầm nỗi oan.

Các bài khác: