Thứ bảy, 20/06/2026,


Cảnh chiều làng quê (Nguyễn Tiến Hội) (16/12/2010) 

CẢNH CHIỀU LÀNG QUÊ

 

Nguyễn Tiến Hội

 

Chân trời nhuộm ánh mây vàng

Đồng xanh, cò trắng điểm trang cảnh chiều

Quê hương biết mấy thương yêu

Xa xa vang vọng sáo diều ngân nga

 

Cháu ngoan… ru nựng lời bà

Mẹ còn đi cấy đồng xa chưa về

Gió chiều đưa võng cành tre

Khói lam quyện bếp chiều hè hương thôn

 

Xẩm trời xua bóng hoàng hôn

Màn sương bao phủ trắng non khuyết vành

Đường làng rộn rã bước chân

Vui như ngày hội nông dân vào mùa

 

Quản chi năm nắng, mười mưa

Mồ hôi thánh thót như vừa mừng ai.

 

N.T.H

 

___________________

Tác giả Nguyễn Tiến Hội, ĐT: 035.13721286

Địa chỉ: Thôn Bối Cầu, xã Bối Cầu,

Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

 

 

              Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                        Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hoài Nam - hoainam009@ymail.com - 0915365200 - Báo Văn nghệ TP.HCM  (Ngày 16/12/2010 10:08:40 PM)

Nhan đề và cảnh sắc chiều làng quê thật bình dị, yên ả. Ngôn ngữ thơ thật thà, hình ảnh thơ chất phác. Điều đó thể hiện cũng...thật thà qua cách đặt nhan đề của bạn. Ai đó "chuyên" hơn sẽ đặt là Bùa chiều quê, Chiều quê, Bức tranh chiều quê...Nhưng cũng xin chúc mừng sự khởi đầu của bạn trên trang thơ đậm đà bản sắc dân tộc này!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/12/2010 08:26:11 PM)

CHỐN QUÊ
Bình minh thức dậy ra đồng
Chiều về nhọ mặt nhìn không rõ người
Hương quê nhờ đất nhờ trời
Nhọc nhằn no đói...kiếp đời ai hay ?

Hằn sâu nhăn vết đất cày
Mất còn đau đáu vơi đầy...chốn quê...!?
Phạm Tự

Các bài khác: