GỞI LÒNG
Phạm Phù Sa
* Kính tạ lỗi cùng đất trời hoa cỏ
Những đa mang lầm lỡ kiếp người
Xin cho tôi lại là tôi
Trăm năm nhân loại nụ cười An Như
Câu thơ tôi tạ với đời
Đốt lên cho khói về trời làm mây
Mưa tuôn tưới mát luống cày
Cho xanh bông lúa, hương say tình người
Thiên thu tôi nặng nợ đời
Từ trong muôn kiếp khóc- cười- tỉnh- say
Những ngọt bùi những đắng cay
Những sân si những đọa đày đa mang
Nợ bao ánh mắt người thân
Những vòng tay nối mùa vàng hoa tươi
Những môi hôn, những mặt người
Những ca dao những à ơi... thật buồn!
Câu thơ tôi tạ với người
Thơ nửa chữ hơn vạn lời gió bay
Là tôi với chén tình đầy
Bão dông khuya khoắt heo may ngút ngàn
Là bao muối xát tâm can
Lửa thiêu tim óc, lụt tràn cơn mơ
Từng khi mông muội dại khờ
Biển đêm cuồng nộ mịt mờ sương giăng
Từng khi khuyết nửa vành trăng
Nửa đời cát bụi trần gian lấm dày
Là tôi với những cơn say
Đời ai chẳng có phút giây lỗi lầm
"Đã mang lấy kiếp con tằm
không vương tơ nữa cũng nằm với tơ..."
Là tôi với những phạc phờ
Yêu thơ yêu cả vật vờ nỗi tôi
Có đau mới ngộ kiếp người
Có yêu thương mới cạn lời theo mây
Trải lòng ra với cỏ cây
Cúi hôn từng hạt cát ngày mẹ sinh
Ngàn sau còn một chữ tình
Trả không hết những nợ mình đang vay.
P.P.S
______________________________
Tác giả Phạm Phù Sa (Quảng
Email: phamphusuong@gmail.com
Điện thoại: 0905 749 019
|
Lấy chữ của GỬI LÒNG THEO MÂY cảm tác |