Thứ bảy, 20/06/2026,


Sóng đêm (Lê Văn Đồng) (15/12/2010) 

SÓNG ĐÊM

(Tặng anh Phan Vũ Dương)

 

Lê Văn Đồng

 

Có con sóng nhỏ ngu ngơ

Nửa đêm vụng dại trao bờ nụ hôn

Đêm nay sóng mãi bồn chồn

Quật tung ghềnh đá, xiết mòn lời yêu

 

Lả lơi - xoa xít - đủ chiều

Sóng như chưa thỏa vạn điều bâng khuâng

Vỗ rồi vỗ… nhịp ái ân

Đêm nghe thao thức, phút xuân đương nồng

 

Cần chi vài giọt nến hồng

Sóng tình bạc trắng cõi lòng rực lên

 

Ta nghe sóng vỗ vào ghềnh

Ước mình hóa đá nhận tình sóng trao!

 

 

L.V.Đ

 

__________________

Tác giả Lê Văn Đồng, ĐT: 01693110998

Đ/c: Thạnh An, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

Email: mayngusac_vtt@yahoo.com

 

 

            Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                         Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Văn Đồng - mayngusac_vtt@yahoo.com - 01693110998 - 12A2 trường THPH Số 1 Phù Mỹ/ Bình Định  (Ngày 21/12/2010 05:14:40 PM)
cảm ơn ai đã nhắc giùm
cái đời dâu bể vốn "tùm lum" mà
chỉ là nhìn thấy người ta
nên mới ngẫu hứng làm ra thế này!
  Thu Lan - lanthulc@yahoo.com.vn - 0975,335,669 - 45, Trần Phú. Lào Cai  (Ngày 16/12/2010 08:26:24 PM)

Thơ là người… những sóng lòng
Lớp mười hai đã ước mong thế à
Đừng quên lời của ông bà
Yêu nhiều học ít có mà ngất luôn
Thôi đừng vụng dại nụ hôn
Để rồi sớm vội dại khôn sóng lòng

  Lê Văn Đồng - mayngusac_vtt@yahoo.com - 01693110998 - 12A2, Trường THPT Số 1 Phù Mỹ  (Ngày 15/12/2010 09:21:32 PM)
Em chỉ mới hoc 12 thôi ạ! Cảm ơn đã đọc bài thơ của Đồng!!!
Em là con sóng nhỏ thôi
tại đời nên mới nổi trôi thế này
nếu anh là áng mây bay
có lẽ em đã không... ngây ngất lòng!
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 15/12/2010 05:47:55 PM)

Sóng

“Trong bao làn sóng rì rầm
Sóng cây sóng biển sóng xanh rét trời
Ta chỉ lựa một làn thôi
Ấy là làn sóng thân người em đây”
(Không đề – Pab lô Nê ru da – Chi Lê)
Sóng dịu êm, sóng ngất ngây
Ái ân ta chỉ lần này trao nhau
Dẫu mới sinh đã bạc đầu
Dại khờ ngỡ bắc nhịp cầu nhân duyên…
Để rồi thao thức sóng em
Vỗ yên bờ mãi một miền yêu đau

Các bài khác: