NGOẠI

Nguyễn Đức Huy
Ở quê ngoại vẫn còng lưng
Cõng năm, cõng tháng… đếm từng ngày qua
Cái nghèo vẫn bám giậu nhà
Mà xem dâm bụt nở hoa bốn mùa
Ngoại tôi ốm yếu già nua
(Là cây gậy trúc nhắc thừa thế thôi)
Cháu con tản mát mỗi nơi
Mải lo cơm áo mấy người hỏi đâu
Bấy lâu ngoại chẳng nhai trầu
Giàn xưa giờ để bí bầu tập leo
Ngõ quê chiều xuống vắng teo
Ngoại trông con cháu buồn theo lá vàng
Ở quê ngoại vẫn lưng còng
Như hình dấu hỏi cứa lòng...
Ngoại ơi!
N.Đ.H
__________________________
Tác giả: Nguyễn Đức Huy
ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com
|
Xin nối tiếp bài thơ của T.G Nguyễn Đức Huy nhé
" Hình như dấu hỏicứa lòng...Ngoại ơi" Nuôi con dậy cháu một đời Còng lưng bởi hạt thóc rơi trên đồng Con giờ lên bố lên ông Ai đang tâm nỡ quên lòng mẹ cha Tiền nhiều giữa chốn phồn hoa Nỡ quên tiên tổ ! Quê nhà ở đâu? L.V.Đ |