MẸ THỨ ƠI!
Tưởng nhớ Mẹ Việt
Nguyễn Duy Xuân
Mẹ Thứ ơi! Mẹ Thứ ơi!
Mẹ không còn nữa trên đời, thật sao?
Núi sông yên lặng cúi chào
Chúng con đau đớn, nghẹn ngào trong tim!
Cả đời thầm lặng hi sinh
Lặn trong tim Mẹ - Dáng hình nước non
Vì chưng Tổ quốc sống còn
Mẹ dâng hiến cả đàn con của mình
Bao năm đất nước thanh bình
Trái tim Mẹ vẫn chưa lành niềm đau
Chờ mong con, bạc mái đầu
Chiều bên bậu cửa, dạ sầu tái tê!
Hôm nay con cháu tựu về
Đau thương đưa tiễn Mẹ về cõi tiên
Ru Người giấc ngủ bình yên
Trong Tình Đất Nước - Mẹ Hiền Việt
10-12-2010
N.D.X
___________________
Tác giả Nguyễn Duy Xuân, ĐT: 0907730415
Đ/c: 447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
|
MƯA SẦU…!
Kính viếng Mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thi Thứ :
Các con mẹ đã quên mình Vì dân vì nước để giành tự do Để tô thắm mãi ngọn cờ Quê hương nay dựng cơ đồ vinh quang Mẹ là mẹ của Việt Nam Trăm vùng đất nước trăm ngàn con yêu.
MẸ mang dòng máu Lạc Hồng!
Kính dâng hương hồn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ MẸ là hồn nước Việt Nam Trong từng thớ đất, suối nguồn ban mai Nỗi đau không có hình hài Khô từng sợi tóc, đôi vai héo mòn MẸ vì một dải nước non Cắt từng khúc ruột chờ con tháng ngày MẸ ơi! MẸ mãi còn đây Thơm từng hạt gạo đong đầy bát con MẸ trong mỗi mầm xanh non Thắm mầu khăn đỏ cháu con dến trường MẸ vẫn đây mỗi con đường Nâng con vững bước dặm trường bão giông MẸ đâu muốn làm anh hùng Chỉ mang dòng máu Lạc Hồng MẸ ơi! MẸ HIỀN ĐẤT VIỆT |