Thứ bảy, 20/06/2026,


Chia tay vỉa hè (Nguyễn Thị Thuý Ngoan) (14/12/2010) 

CHIA TAY VỈA HÈ

                                      Gửi nhà thơ TrầnTíchThiện

 

 

Nguyễn Thị Thuý Ngoan

 

Bao năm cắt tóc vỉa hè

Tán cây hoa phượng ô che cho mình

Áo cơm vật lộn mưu sinh

Câu thơ an ủi chút tình đắm say

 

Đời người dang dở nợ vay

Cuối chiều còn một chút này cho thơ

Giữa dòng xuôi ngược ngu ngơ

Anh như người lạ hai bờ nhân gian

 

Giờ về Đá Bạc với than

Nuôi câu thơ lửa - nắng tràn bờ lau

Trời cao nhìn xuống sông sâu

Thơ buồn như nước qua cầu cuốn trôi.

 

Kéo dao anh gác lại rồi

Bây giờ Đá Bạc có vơi nỗi buồn...

18/8/2008

 

N.T.T.N

 

_______________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan, ĐT: 0988.760.863

Địa chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP
Email:
ngoanhp20@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 16/12/2010 08:26:00 PM)

Thân tặng nhà thơ Trần Tích Thiện

Cắt đi vướng bận cuộc đời
Than nơi Đá Bạc nụ cười của con
Lính mà anh, tấm lòng son
Dẫu mưa bão vẫn lòng son với đời

Kéo dao ngơ ngác nhớ người
Tiếc anh bỏ quán làm người gác than
Đá Bạc ơi buốt lau tràn
Mưu sinh than gắng đa mang kiếp người
Quán thơ bạn cũ đâu rồi
Tìm đâu cho thấy tiếng cười tri âm

Ngày xưa chiến trận bao năm
Bây giờ anh sống âm thầm vậy thôi
Những người lính giữa cuộc
Ở đâu mình vẫn là người trung trinh!

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn- Lê Chân-HP  (Ngày 15/12/2010 07:34:32 PM)
Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ đã có những bài thơ họa thật hay, và cảm động.
Tôi viết bài tặng nhà thơ Trần Tích Thiện HP, bằng cả tấm lòng chia sẻ với anh.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, anh khoác ba lô cùng tuổi trẻ cả nước theo tiếng gọi của Tổ Quốc lên đường, và trong dòng người trùng trùng vượt Trường Sơn ấy, anh là người trong số những người may mắn trở về. Cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, anh ra vỉa hè mở quán cắt tóc, cái quán che tấm bạt dưới bóng cây phượng vĩ già ấy, vừa mưu sinh, vừa là quán thơ cho bạn bè qua lại. Thế rồi cuối đời vì con, phải gác kéo dao. Anh bảo với tôi buồn và nhớ cái vỉa hè ấy quá, phải đi coi bãi than cho con ở bến sông Đá Bạc. Tôi hình dung cái bến sông đầy nắng và gió ấy. Đã viết thành công bài thơ này.
Thúy Ngoan
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/12/2010 05:48:31 PM)

NỖI... ĐỜI...
Nỗi lòng lắm tháng đầy vơi
Cắt mình không được, cắt người thương ta
Đen trắng từ trẻ đến già
Thấp cao cao thấp gần xa chiều lòng ?

Nỗi đời mua bán đếm đong
Tính suy đắt rẻ bạc đồng... vô tư !
Mong sao trọn nghĩa đắp bù
Kéo dao lách tách áo lu... sớm chiều ...

Thời gian thầm lặng trôi theo
Chân chồn lưng mỏi quán nghèo chia phôi
Cáo lui ly biệt với đời
Trở về...nương bóng vui chơi yên lòng !

Cả đời dao kéo... long đong
Người vương kẻ vấn nhớ mong anh hoài...!
Phạm Tự




  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/12/2010 03:32:07 PM)

NỖI... ĐỜI...
Nỗi lòng lắm tháng đầy vơi
Cắt mình không được, cắt người thương ta
Đen trắng từ trẻ đến già
Thấp cao cao thấp gần xa chiều lòng ?

Nỗi đời mua bán đếm đong
Tính suy đắt rẻ bạc đồng... vô tư !
Mong sao trọn nghĩa đắp bù
Kéo dao lách tách áo lu... sớm chiều ...

Thời gian thầm lặng trôi theo
Chân chồn lưng mỏi quán nghèo chia phôi
Cáo lui ly biệt với đời
Trở về...nương bóng vui chơi yên lòng !

Cả đời dao kéo... long đong
Người vương kẻ vấn nhớ mong anh hoài...!
Phạm Tự




  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/12/2010 08:23:30 AM)

Tặng Nguyễn Thị Thúy Ngoan, nhân đọc bài thơ: “Chia tay vỉa hè”.

Thơ người như suối lệ tuôn
Rót vào tôi những nỗi buồn giọt ngâu
Câu thơ người rớt về đâu
Gởi ai Đá Bạc những câu ngắn dài

Người thương người, ai thương ai
Mà dòng chia sẻ trải dài trang thơ
Người đi về chốn bơ vơ
Để câu ai oán bên bờ mê say

Dung Thị Vân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/12/2010 07:02:00 PM)
KHÔNG ĐỀ
( Họa thơ " Chia tay vỉa hè " )

Ve khan, khản giọng cuối hè
Tàn vầng hoa lửa khôn che nỗi mình
Xác xơ định phận trời sinh
Thân còm vét nốt chút tình để say

Thiết gì yêu mướn thương vay
Hồn chả tiếc, tiếc gì gày bởi thơ
Sao đành nhắm mắt làm ngơ
Nết quen như sóng dội bờ thời gian

Cuối chiều thổ một chấm than
Giữa vùng trăng trắng trắng tràn hoa lau
Trời còn chìm dưới biển sâu
Cả tin thơ dắt qua cầu sông trôi

Bùng bùng phượng cháy xa rồi
Mà sao bổi hổi một trời ve ran



  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/12/2010 03:33:35 PM)

Cảm ơn nhà thơ Thúy Ngoan đã có bài thơ khái quát về chân dung nhà thơ Trần Tích Thiện. Đinh Thường xin được chia sẻ đôi câu:
"Chặt đầu cắm đất lại tươi"*
Vỉa hè thân phận một thời mưu sinh
Làm người vốn trọng chữ tình
Một thời khói lửa, chiến chinh quản gì
Nỗi buồn theo gió cuốn đi
Câu thơ còn lại vân vi với đời.
---------
* Câu thơ trong bài "Cây mía" của nhà thơ Trần Tích Thiện

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/12/2010 03:32:22 PM)

Đồng cảm cùng nhà thơ:Nguyễn thị Thuý Ngoan.T/H hoạ đôi dòng
BÓNG ANH...

Biết rằng trong cuộc mưu sinh
Dưới cây phượng vĩ chỉ mình anh thôi
Khi thưa vắng khách anh ngồi
Ươm mầm thơ mới cho đời đẹp hơn.

Bao năm vật lộn áo cơm
Bấy nhiêu năm để tiếng thơm cho đời.
Câu thơ say đắm lòng người
Mà nay còn lại chỗ ngồi trống không!

Phải anh theo gió phiêu bồng?
Nhỡ chân lưu lạc núi hồng nơi đâu?
Mặc đời bão nổi nông sâu
Sóng xô bờ cát bể dâu chẳng màng!

Tường rêu in dấu thời gian
Bàn,gương,dao,kéo ngỡ ngàng bóng anh!

Thành Huân

Các bài khác: