Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt phía không em (Đỗ Văn Kệ) (13/12/2010) 

TỨ TUYỆT PHÍA KHÔNG EM

 

 

                           Đỗ Văn Kệ

 

HỤT HẪNG...

Tưởng đâu thuyền cập bến rồi
Vừa buông tay lái thuyền trôi theo dòng...

Ỡm ờ con sóng trên sông
Chạm vào một thoáng đã không còn gì...

VÔ VỌNG

"Chắc đi chắc đến" ngỡ là
Nào ngờ vẫn thẳm phương xa chân trời...

Đêm chiêm bao, ngày ngóng hoài
"Bóng chim tăm cá" biết người... nơi nao?

 

PHÍA KHÔNG EM

Biết là đâu phải của mình
Mà sao vẫn muốn lưu hình lạ thay

Nơi anh ngây ngất mê say
Nơi em liệu có phút giây xao lòng?...

Đ.V.K

 

_____________________

 

Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390

Địa chỉ: Mỹ Đình –Hà Nội

Email:mdanlachn@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 15/12/2010 09:37:28 PM)
Trần Thị Lợi xin họa vui cùng anh Đỗ Văn Kệ nhé
PHẢI ĐÂU
Phải đâu hy vọng hết rồi
Phải đâu nước chảy, bèo trôi theo dòng
Phải đâu sóng chỉ trên sông
Sóng lòng cuồn cuộn, sao không là gì?

NGỠ
Lâu nay ngỡ đã từng là...
Ngỡ như chẳng thể cách xa phương trời
Ngỡ không còn chút u hoài
Bỗng dưng biệt tích, hỏi người phương nao?

BIẾT CHĂNG
Biết chăng ta muốn có mình
Biết chăng ta vấn vương tình lắm thay
Biết chăngg ta đã đắm say
Biết chăng mình đó, ta đây một lòng
Trần Thị Lợi
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/12/2010 03:32:56 PM)

Đồng cảm cùng bác:Đỗ văn Kệ đôi câu
HỤT HẪNG...!

Tưởng mình bay chín tầng mây
Bỗng đâu rơi xuống nơi này,bùn nhơ!
Bàng hoàng cứ ngỡ là mơ
Ngẫm ra sự thực,thẫn thờ lòng ai??

Thành Huân

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 14/12/2010 11:56:15 AM)

  Ôi các bạn thơ yêu quý của tôi! Ai cũng nhanh nhạy và sắc sảo! Rất đỗi khâm phục!

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc thơ tôi!
Đỗ Văn Kệ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/12/2010 11:32:55 PM)

HƯ VÔ
Đi tìm cái thực cõi tình
Quanh đi quẩn lại vẫn mình mà thôi !
Xót xa... trách phận đau đời
Hư vô chi nữa...nói lời gió trăng ?
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/12/2010 11:33:24 PM)

Hoạ vui với anh Đỗ Văn Kệ hai bài đầu và cuối:

TƯỞNG BỞ

Ngỡ là đã có nhau rồi
Ngờ đâu nước chảy, bèo trôi xuôi dòng
Cợt đùa mang cá thả sông
Vừa buông tay xuống đã không thấy gì!

ĐƠN PHƯƠNG

Người ta đâu nghĩ đến mình
Đơn phương giữ lấy cái tình, lạ thay
Rượu tình chưa uống đã say
Chỉ là ảo tưởng cũng ngây ngất lòng!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 13/12/2010 08:37:08 PM)

Họa vui với tác giả bài đầu và bài cuối nhé.

CHẠNH BUỒN

Thuyền em neo bến lâu rồi
Nước ròng, nước cạn, nổi trôi theo dòng
Vớt trăng chìm dưới đáy sông
Trăm năm… một thoáng hư không… Còn gì?

XIN

Rõ là chẳng phải của mình
Sao còn níu bóng, gợi tình? Giận thay!
Thương nhau, giấu hộ đắm say
Kẻo em vấp tứ thơ cay… xót lòng!

Các bài khác: