Thứ bảy, 20/06/2026,


Tứ tuyệt vu vơ (Thu Hà) (13/12/2010) 

TỨ TUYỆT VU VƠ

 

 

                                    Thu Hà

 

Vô đề

Xiết anh bằng cánh tay em
Khóa anh trong nụ hôn mềm khát khao
Quấn anh bằng suối tóc đào
Trói anh trong nỗi hanh hao vơi đầy...

Chiều

Có cần đẹp đến thế không?
Duyên đâu sóng sánh đượm nồng ly cay
Thẹn cho cái đắm cùng say
Đánh liều cạn cả chiều đầy bóng em…

Đợi

Lỡ tay khỏa phải vũng buồn
Rong rêu một đám cô đơn mắc vào
Dặm trường biền biệt trăng sao
Sông sâu đò vắng ai nào đợi ai???

Rượu và đêm

Một ta, một rượu, một đêm
Nâng ly dốc cạn cả miền trăng sao
Níu thu buồn… hỏi hanh hao
Sao HỜ HỮNG cứ vương vào THIẾT THA???

 

T.H

 

 

______________________

Tác giả Thu Hà

Điện thoại: 0904248851

Email: bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/12/2010 11:32:39 PM)

CẦN GÌ...
Lời yêu rồi cũng dần phai
Chỉ còn ngày tháng...ngắn dài trắng đen
Lạ...nhiều khi giả vờ quen
Khôn ngoan khờ dại nhớ quên vô cùng...

Lời yêu dang dở ngập ngừng
Nhìn nhau như thể người dưng lạ kỳ
Xót lòng giây phút chia ly
Thà rằng không biết... còn gì nhớ nhung?

Cõi tình kẻ hứng người tung
Lời trăng tiếng gió...vừa mừng vừa lo
Qua sông nhưng chẳng có đò
Nhủ lòng cứ lội... sang vô...cần gì ?

Lời yêu năm tháng quên đi...
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/12/2010 05:23:08 PM)

BÁN NỐT...

Vu vơ... bán mất Thu rồi,
Liệu rằng lại bán nốt thôi... Đông này!
Biết điều Xuân trốn đi ngay,
Mùa Hè nóng nực... có ngày lên cân!

To gan... trời đất xa gần,
Bốn mùa như thể tình thân ấy mà.
Dẫu rằng lạnh cóng Đông qua,
Nóng Hè gay gắt... xin Hà tha cho!

Không Thu tình hết mộng mơ,
Thiếu Đông biết lấy gì đo nỗi buồn?
Vu vơ... niềm nỗi ngọn nguồn,
Xin đừng gọi gió đến tuôn mưa đời!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Hồng Giang - tranhonggiang@ymail.com - 0945724890 -   (Ngày 13/12/2010 06:30:52 PM)

Tình hình là rất vu vơ
Bởi mùa hoa cải thẫn thờ bên sông
Cứ vàng đi! Hỡi cải ngồng!
Đời người chả mấy, hết vòng thế gian!

  Thủy Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn -  - Hà Nội  (Ngày 13/12/2010 03:21:35 PM)
Đọc xong tứ tuyệt của Tác giả Thu Hà, chỉ ước như đang uống rượu với tri âm mà thoải mái vỗ đùi cái đét một cái rồi thốt lên: Tuyệt!

Chỉ có Tứ tuyệt đầu tiên có cái "độc" dùng những động từ mạnh để nói lên nỗi khao khát cháy bỏng là đọc thấy hơi run. Nhưng đúng là chỉ có Thu Hà mới làm được.
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 13/12/2010 12:39:08 PM)

Đồng cảm cùng nhà thơ mấy vần mộc mạc.


Hai ta,một rượu,một đêm
Em nâng chén để say mềm lòng anh.
Giá như đừng có trăng thanh
Thì đâu đến nỗi để anh mê nàng!?
T/H.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 13/12/2010 12:38:25 PM)

Bốn bài tứ tuyệt của nhà thơ Thu Hà quả là tứ tuyệt. Chúc mừng nhà thơ.

BÂU RƯỢU TÚI THƠ

Một bầu rượu, một túi thơ
Ta đem chếnh choáng uống chờ tâm giao
Nghiêng trời rứt một bông sao
Thả vào ly rượu, nuốt vào lơ mơ.

Võ Quang Diệm

Các bài khác: