VU VƠ VỚI MÙA XUÂN.

Nguyễn Văn Tài
Có ngày buồn, có ngày vui
Mùa xuân có những ngày trôi lững lờ
Tôi ươm vào đó câu thơ
Mùa yêu thương có ai chờ đợi ai?
Có đêm ngắn, có đêm dài
Mùa xuân có những đêm đầy trăng sao
Tôi tìm tôi trong chiêm bao
Viển – vông bỗng gặp lại câu thơ buồn.
Ôi mùi áo lụa người thương
Còn bay bay ngập tâm hồn cố nhân
Đầm đìa vị ngọt tình thân
Xót xa ký ức mùa trăng chia lìa.
Có ngày đi, có ngày về
Có đêm quên, có đêm nhớ hẹn thề ngày xưa
Ngậm ngùi tôi hát vu vơ
Vấn vương lắm, chỉ là mơ trong đời.
N.V.T
______________________
Tác giả Nguyễn Văn Tài. Hội VHNT Tây Ninh.
Điện thoại: 0908349114
Email: taivan26@yahoo.com.vn
|
“Vu vơ” lắm lắm người ơi!
Câu thơ lục bát đánh rơi cả vần. “Viển-vông” thẹn “với mùa xuân” “Vấn vương” chi nữa, sửa vần lại đi! ĐÔI LỜI GỬI BẠN TÂY NINH |