Trần Hồng Giang
Hà Nội ơi, giữa trời đông
Ta vờ lơ đễnh như không thấy mùa
Đài Nghiên mực chợt dư thừa
Vẩy lên không những vần thơ ân tình
Hồ Gươm gợn nước yên bình
Ngây ngô ta tự hỏi mình: Lạnh không?
Ta về gặp lại mùa đông
Hòa mình vào gió sông Hồng căm căm
Qua rồi bao tháng bao năm
Thương yêu nén lại âm thầm ngày xa
Lắng trầm Hà Nội và ta
Để nghe rung những thiết tha trong lòng
Hà Nội ơi, giữa trời đông
Ta về chấp chới hư không bóng mình...
T.H.G
Một số hình ảnh Trần Hồng Giang thăm Hà Nội.
|
Tặng Trần Hồng Giang
Xin chúc mừng Trần Hồng Giang
Đi ra lĩnh thưởng, tham quan Hà Thành Mùa Đông rét ngọt, nắng hanh Mà lòng ấm áp bởi tình bạn thơ Mừng Giang thoả nguyện ước mơ Vượt lên số phận, nắng mưa cuộc đời Yêu thơ yêu mến con người Chúc Giang mạnh khoẻ, vui tươi tháng ngày! Nguyễn Đức Tùy Hòa cùng nỗi niềm với Trần Hồng Giang nhé:
Yêu quá một Hà Nội mùa đông .......
|