Thứ bảy, 20/06/2026,


Tháng Mười hai (Trầm Thiên Thu) (09/12/2010) 

THÁNG MƯỜI HAI

 

 

                        Trầm Thiên Thu

 

 

Chút se se lạnh đầu ngày

Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim

 

Đông về quay quắt cuối năm

Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người

 

Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời

Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu

 

Bước đi mà ngỡ bước về

Dọc đời – tĩnh - động nhiêu khê vô thường

 

Nhìn xuyên qua lớp mờ sương

Tịnh tâm từng bước theo đường đi lên…

 

T.T.T

 

_________________________

Tác giả Trầm Thiên Thu

Địa chỉ: 118/62 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: 0908.277511. Email: tramthienthu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 11/12/2010 10:54:43 AM)


Gửi bạn



Bạn ơi hãy ngước nhìn lên
Trời xanh mây trắng một miền thiên thu

Dẫu mai này có thiên thu
Mình. Cây thông đứng tự ru cho mình

Đâu cần tĩnh toạ lặng thinh
Nên chăng ta mãi hòa mình nhân gian

Đông, xuân, hạ, thu muộn màng
Hòa dòng máu đỏ vui buồn đắng cay

Cuộc đời đâu có đọa đày
Tu nhân nhân tích đức có ngày thái lai

  Sông Cửu - soongcuu@yahoo.com - 619-752-8921 - CA -USA  (Ngày 11/12/2010 10:58:28 AM)

Cảm hứng "Tháng Mười Hai"
của Trầm Thiên Tư.

Hừng Đông tụng niệm đầu ngày
Xuân thì mộng mị khổ hoài con tim

Tiếng chim gọi giọt nắng lên
Quấn cành mai nở bên thềm mùa xuân

Lòng bâng khâng chuyện xa gần
Tiếng chuông ngân chia đôi phần tịnh tâm. . .

Sông Cửu




  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmai.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 10/12/2010 11:52:41 AM)

Xin hoạ cùng tác giả T.T.T đôi câu nhé!

Xuân đà đến ngõ phải không
Để trời rắc bột khắp đồng xăm xa
Tưởng xuân vừa mới đi qua
Hè thoáng qua cửa nay đà cuối đông
Sương giăng mờ ảo cuối đồng
Đào đà thắm mấy nụ hồng bên non
Ai vo cho trái đất tròn
Để ta lầm tưởng vẫn còn xuân xưa
Để ta cứ đội trời mưa
Đi trong se lạnh mà mơ nắng hồng

L.V.Đ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/12/2010 11:50:36 PM)

TÌNH ĐÔNG...
Mười hai tháng sắp qua rồi...
Bước sang năm mới đất trời nở hoa
Mầm non thương nhớ cây già
Xanh mầu hạnh phúc...mặn mà tình đông !
Phạm Tự

  duy quang - duyquangdht@gmail,com - 0917214537 - bu dang binh phuoc  (Ngày 9/12/2010 09:12:41 PM)
nhan xet bai viet rat hay,chac ban co tam su gi do phai khong,
  DK_L0v3 - boy_nha_que_96 - 8554735 - Dinh cong  (Ngày 9/12/2010 09:13:34 PM)
hay
  Tú Đúp - tudup@ymail.com - 0968257229 - Hà Nội  (Ngày 9/12/2010 09:15:38 PM)

Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim
Đông về quay quắt cuối năm

Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu
Bước đi mà ngỡ bước về

Xin hỏi đây có phải chủ ý của tác giả nhằm tạo ra hiệu quả nghệ thuật tột đỉnh? Lục bát à, lục bát ơi...



Các bài khác: