Thứ bảy, 20/06/2026,


Một thời yêu em (Bùi Nguyễn Trường Kiên) (07/12/2010) 

MỘT THỜI YÊU EM

 

Bùi Nguyễn Trường Kiên

 

Cũng đành như thế. Ừ thôi

em về để nhớ riêng tôi. Phải đành

đêm đêm chiếc bóng. Năm canh

chờ ai tàn hết tuổi xanh. Bây giờ

tóc đà bạc trắng. Dại khờ

tin em quên cả bến bờ. Tôi đi

lên non thuở ấy. Xuân thì

thoảng qua như gió biên thùy. Em ơi,

quên quên nhớ nhớ. Lạ đời

tôi quên

sao cả đất trời…

nhớ em!

 

B.N.T.K

 

______________

Tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên

Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

Email: truongkien2000@gmail.com

Điện thoại: 0903.752.333

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gami.com - 01666222061 - hn  (Ngày 10/12/2010 09:45:47 PM)
Tuổi xanh ngắn tựa đầy gang
Chờ em lỡ chuyến đò ngang.Hết đời !

Dòng sông vẫn xiết chân trời
vì yêu mà sải cánh bơi.Chết chìm

Thôi về ôm lấy con tim
Rút ra nhọn hoắt mũi kim.Rồi cười !
Nguyễn Lâm Cẩn
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 9/12/2010 10:51:07 PM)

Cảm tác thơ BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Thơ người một thuở yêu em
Em đi từ những êm đềm tuổi xanh
Người rằng nỗi nhớ năm canh
Quên rồi để nhớ sao đành lòng đây

Gặp thơ chia sẻ thế này
Hãy quên rồi nhớ để say thật thà
Người đi quên những chia xa
Em đi quên cả lụa là trong tôi

Vô tình một thoáng đầy vơi
Tình cờ chia sẻ thơ người . Biết không?

Dung Thị Vân

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập,Đà Nẵng  (Ngày 9/12/2010 10:00:53 PM)
So sánh
Người yêu tôi
chỉ một thời
Tôi yêu người
trọn một đời
tôi yêu
Tình người lơ lửng như diều
Tình tôi đất bãi chứa nhiều phù sa
Thế mà
cây chẳng đơm hoa
Thế mà đồng trắng
bao la sình lầy
Chỉ mình tôi cánh vạc gầy
Chỉ mình tôi ...kiếp cò đày phong sương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 9/12/2010 11:04:20 AM)
Bài thơ của TG Bùi Nguyễn Trường Kiên được nhiều bạn thơ chú ý, về một thử nghiệm khá độc đáo. Tôi đọc theo các dấu chấm ngắt câu, thì từng câu vẫn nêu rõ một ý. vậy mà lại có hai từ đầu câu đảo về cuối. Tg thật có tài đấy.
Tất nhiên thơ lục bát cũng cần sự tìm tòi,đổi mới nhưng cần có thêm sự kiểm định và cân nhắc. Hãy cứ biết đến " một thời em yêu " đã. Xin hoan nghênh bạn! ĐTT
  Trần Quang - vanquang@gmail.com - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 8/12/2010 05:59:15 PM)

Thử xếp lại bài :Một thời yêu em"-BNTK
Cũng đành
Cũng đành như thế thì thôi
Em về để nhớ riêng tôi cũng đành
Đêm đêm chiếc bóng tàn canh
Chờ ai tàn hết tuổi xanh đến giờ
Tóc đà bạc trắng như tơ
Tìm em quên để dại khờ tôi đi
Lên non thuở ấy xuân thì
Thoảng qua như gió biên thùy em ơi
Quên quên nhớ nhớ lạ đời
Câu thơ bẻ gẫy một thời nhớ em.
TQ

  Bùi Nguyễn Trường Kiên - truongkien2000@gmail.com - 0903.752.333 - TP.HCM  (Ngày 8/12/2010 11:23:02 AM)
Xin cảm ơn các anh (chị) Tú Lục Bát, Thành Huân, Tú Cười đã chia sẻ và góp ý. Đặc biệt là Tú Cười đã "chuyển thể" (LẠ ĐỜI... NHỚ EM). Vậy mới hay văn chương, chữ nghĩa Việt Nam ta phong phú và có thể biến hóa khôn lường. Cảm ơn chị Thiên Kiều - người đã từ đầu chia sẻ và đưa thơ tôi lên lucbat.com.
Thân (kính) chúc gia đình lucbat.com luôn phát triển với những vần lục bát làm say lòng người. Chúc bình an.
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 7/12/2010 11:12:51 PM)

Lục bát đổi mới thật hay
Nếu mang 'chuyển thể" càng say lòng người
Ai mang thơ thả lên trời
Chị Hằng khó hiểu...đầy vơi nỗi niềm...
Chú Cuội hoài đọc cả đêm
Lục ơi bát hỡi...người xem thế nào?

Xin phép tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên được hoạ theo kiểu "cách tân" lại bài thơ " Một thời yêu em"

LẠ ĐỜI...NHỚ EM...

Em về để nhớ riêng tôi.
Cũng đành như thế... ừ thôi phải đành…

Chờ ai tàn hết tuổi xanh
Đêm đêm chiếc bóng năm canh…bây giờ ?

Tin em quên cả bến bờ
Tóc đà bạc trắng dại khờ…tôi đi…

Thoảng qua như gió biên thùy
Lên non thuở ấy…xuân thì… em ơi !

Tôi quên sao cả đất trời
Quên quên nhớ nhớ…. lạ đời nhớ em!

Tú Cười

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 7/12/2010 10:07:48 PM)

Ai từng chặt nửa câu thơ
Để cho LỤC BÁT ngẩn ngơ mà buồn!
Trăm năm chẳng bán chẳng buôn
"Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương!"
T/H.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 09:36:58 PM)

Bắt chước Một thời yêu em của Bùi Nguyễn Trường Kiên:

Trường Kiên... độc đáo! Kiểu này
cũng nên bắt chước làm ngay. Nhưng mà

chặt thơ thành khúc. Như là
bài Ca dao của tôi và em. Thơ

kiểu này cũng lạ. Bất ngờ
mà hay nhưng giảm nhạc thơ. Thử làm

xem ra gần giống. Phải bàn
thơ này phát triển nát tan. Nhưng mà

dao phay lên giá. Đại gia
sợ gì chẳng sắm để mà... chặt thơ!

Tú Lục Bát

Các bài khác: