Thứ bảy, 20/06/2026,


Thơ tình tặng chồng (Trần Trọng Tâm) (07/12/2010) 

THƠ TÌNH TẶNG CHỒNG

 

 

                     Trần Trọng Tâm

Văn chương ngụ ở cung thê
Trời đã đặt sẵn trăm bề mới yên
Chồng người "mạnh gạo, bạo tiền"
Chồng em mượn bút Thánh hiền tinh thông

Nói thì như trạng như rồng
Viết toàn những thứ dưới sông trên bờ
Tối ngày ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Đêm nằm mơ mộng, mộng mơ rào rào

Hỏi trong muôn vạn vì sao
Ngôi mờ ngôi tỏ ngôi nao chồng mình
Hay là cái tội ba sinh
Sau năm bẩy kiếp hiện hình về đây

Hay là phận mỏng duyên dầy
Tơ hồng cứ buộc sợi này vào em... !?

 

T.T.T

 

 

____________________

 

Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐC: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com.Tel.: 0973676756

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng -  -  - Nghĩa Hưng T H N Tr  (Ngày 9/12/2010 09:15:05 PM)
Ng T H em xin tiếp lời thi sĩ Trần Trọng Tâm:

Cảm ơn trời mỏng đất dầy

tơ hồng đã buộc sợi này vào em

để cho khối chị... chết thèm

Bởi em yêu lắm ...chồng em... tuyệt vời ......

Cám on tác giả
  NguenDucManh - manhnamdinh@yahoo.com.vn -  - NamDinh  (Ngày 9/12/2010 10:38:14 AM)

ĐM xin đồng cảm và đồng cảnh với Tg :

THƠ TÌNH TẶNG CHỒNG

Tho tinh em viết tặng anh
Thơ hay dẻo cả cơm canh anh à
Người ta mặc kệ người ta
Em lo việc nhà , anh cứ làm thơ
Hờn anh ...một chút..... giả vờ !
Yêu anh , yêu cả ....vần thơ mỗi ngày
Lục Bát là Lục Bát say ......
ĐM


  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 9/12/2010 08:41:02 AM)

THÔI...VÀO CÕI TU
Bởi vì muốn giữ chân chồng
Cho nên mới hoạ thơ nồng làm duyên
Bỗng dưng chuốc lấy ưu phiền
Đọc thơ "xao xuyến"...chàng liền bỏ đi...

Nàng ngồi nàng khóc tỉ ti...
Chàng ơi chàng hỡi...chàng đi em nào ?
Đất thì rộng trời thì cao
Mênh mông tình ái...tìm sao bây giờ ?

Trách mình khờ dại " Tặng thơ"...
Chàng đi... tình hết...biết vô chốn nào ?
Cực thân cái phận má đào !
Sao đời nỡ phụ...? Thôi... vào cõi tu...!
Thảo Dân

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hông Phong,Vũ Thư,Thái Bình  (Ngày 8/12/2010 11:23:24 PM)

Thơ tình có ...hình Tử vi
Mấy ai hiểu được phu thê cung nào?
Mấy ai hiểu được...vì sao
Chiếu vào duyên phận,chiếu vào Mệnh , Thân?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/12/2010 11:26:10 AM)

NHÓI ĐAU
Thoáng nhìn đã kịp nhận ra
Hỡi chàng khăn xếp, áo là, cười duyên
Đèn lồng soi tỏ các bên
Câu thơ ( mượn bút thánh hiền tinh thông)
Thơ tình vợ viết tặng chồng
Vung tay va bụi xương rồng, nhói đau
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Văn Thái -  VănThái1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - Mỹ tân - Nam định  (Ngày 8/12/2010 12:02:16 AM)

đêm thu
Ngủ đi em
gối bắp tay!
Anh thêm hơi ấm,
lạnh này cạn vơi.
Ngày mai
giữa nắng ngày khơi
Em vui
anh hái hoa cười
yêu thương!

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 7/12/2010 09:38:22 PM)

Tơ đâu giăng kín bầu trời
Chỉ tình nào buộc nổi người văn chương?
Bởi nhiều mơ mộng thì thương,
“Bạo tiền, mạnh gạo” tránh đường khác đi!

“Yêu nhau chữ vị là vì”
Chữ yêu là ái, chữ si là cuồng.
Chồng em đâu phải người thường
Dù “duyên dày mỏng” vẫn thương, vẫn bồng.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/12/2010 08:00:24 PM)
Gửi anh Trần Trọng Tâm!
Đinh Thường rất vui lại được đọc thơ anh trên lucbat.com. Lời góp ý của bạn Phùng Minh Huệ bằng vạn lời khen hay. Những ý kiến khen chê chân tình, xác đáng không chỉ có ích cho tác giả mà còn có lợi cho đông đảo bạn đọc. Chúc anh ngày càng thành công!
  Phùng Minh Huệ - phungminhhuevhh@gmail.com - 0986325842 - Viện Văn học Việt Nam  (Ngày 7/12/2010 02:52:04 PM)

Tối ngày ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Đêm nằm mơ mộng, mộng mơ rào rào
Mộng mơ rào rào thì quả là hiếm có trong văn chương kim cổ Đông Tây thưa thi sĩ Tê Lập Phương!

Các bài khác: