Thứ bảy, 20/06/2026,


Lời ru mùa đông (Phạm Văn Tự) (07/12/2010) 

LỜI RU MÙA ĐÔNG

 

 

                     Phạm Văn Tự

 

(Tặng một người xa...)

 

Đêm  đông càng nhớ em nhiều

Ước gì anh hoá câu Kiều ru em...

- Ngủ đi em… gối chăn mềm

Tình thơ vương vấn nỗi niềm... mơ... say...!

 

Đêm dài thao thức... mưa bay...

Biên cương đá lạnh hao gầy ngóng trông...

Yêu thương gửi gắm... để lòng...!

Bao giờ sum họp tình nồng ái ân?

 

Nhớ xa rồi lại thương gần

Khát khao hạnh phúc... mình cần có nhau!

Dẫu cho sương điểm mái đầu

Tình ta vẫn thắm sắc mầu hoa thơ...

 

Cuộc đời đẹp mãi trong mơ

Ngủ ngon em nhé... vô bờ  thương – yêu !!!

 

P.V.T

 

 

_________________________

 

Tác giả Phạm Văn Tự.

Đ/C: Tổ 2 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

Email: thcsts@gmail.com ; ĐT: 0919760699

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/12/2010 01:55:11 PM)
Phạm Tự rất vui mừng, phấn khởi và ấm lòng trong mùa Đông này khi được các tác giả Nguyễn Đức Tuỳ, Tú Lục Bát, Phạm Minh Giắng, Việt Hà, Đào Phong Lưu và Ngọc ấn Nhi Huyền đã bớt dành những tình cảm và sự sẻ chia cảm thông với bài thơ " Lời ru mùa đông" của mình, không biết nói gì hơn Phạm Tự chỉ biết gửi lời cảm ơn tới các tác giả ; chúc các tác giả luôn mạnh khoẻ, làm nhiều thơ hay và có một mùa Đông ấp áp tình thơ, chứa chan hạnh phúc !
Trân trọng .
VẪN YÊU...
Không yêu thì bảo kẻ say...
Yêu thì lại bảo thế này thế kia
“Trồng người” dậy sớm thức khuya
Mùa đông chăn chiếu sẻ chia ai màng ?

Tình thơ lục bát…mượn trang
Gửi lời trăng gió thiếp chàng thêm xuân
Kín đầu thì hở cái chân
Cực thân chẳng đã bao năm…nỗi niềm…!

Tóc sương muội mại chút duyên
Tình không có tuổi... lãng quên sao đành ?
Xin già... mãi gọi là anh
Để cho ‘son phấn’ thêm xanh cuộc đời…

Yêu thương lắm nghĩa…. người ơi,
Mai kia dù có về trời…Vẫn yêu !!!
Phạm Tự

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocnnhihuyen@gmail.com - 3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 9/12/2010 06:48:41 PM)


ĐÊM ĐÔNG
Xuân nầy mong được gặp em!
bỏ đi trống vắng ngày đêm đợi chờ
"Tình sầu" ai dệt nên thơ
Đêm đông đâu dễ hững hờ "Trăng Côi".
9-12-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 7/12/2010 02:51:08 PM)

Đêm đông gà gáy chuyển canh,
Cụ ngủ không được, cụ đành tự ru…
Hứng tình khao khát người xưa,
Tay tròn làm gối, mây mưa, nõn nà…
Trở mình sờ phải vợ già,
Sực tỉnh, mới biết chỉ là chiêm bao!

  Việt Hà - viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 7/12/2010 11:39:18 AM)

Chúc mừng thầy Phạm Tự có bài thơ hay trên LBMN. Em xin họa góp vui nhé !

Đông về càng nhớ thương nhiều
Xa nhau có nhớ những chiều bên em?
Anh đưa tay vuốt tóc mềm
Bên em ngây ngất nỗi niềm yêu say!

Xin đừng như gió thoảng bay
Bao nhiêu nhung nhớ tháng ngày đợi trông
Tình xa chôn chặt trong lòng
Chờ ngày gặp mặt mặn nồng ái ân

Mong sao đến lúc được gần
Ước mơ sum họp ta dần bên nhau !
Đôi ta ý hợp tâm đầu
Gửi bao nỗi nhớ đượm mầu nên thơ

Tình yêu vẫn đẹp như mơ
Thủy chung son sắt đợi chờ…thương yêu !
Việt Hà 07.12.2010

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 7/12/2010 11:32:03 AM)

Lấy chữ của LỜI RU MÙA ĐÔNG cảm tác

GIẤC LẠNH

Đêm dài thao thức, mưa bay
Thơ vương chăn gối, mơ say ái nồng
Thương yêu khao khát để lòng
Nỗi niềm đá lạnh ngóng trông tình đầu.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/12/2010 11:38:19 AM)

NỖI LÒNG…
( Tặng người trong bức tranh minh hoạ của bài thơ )
Phồn hoa…đêm ngủ một mình
Mền chăn quên lãng...thương tình lắm thay !
Tủi hờn... day dứt dứt day…
Cớ sao em lại tự đày phận hoa ?

Tình vương lòng dạ xót xa !
Gió mưa giá lạnh…nhạt nhoà lệ rơi....
Than thân trách phận tại trời
Phồn hoa - miền đá suốt đời xa nhau !

Nhủ lòng đợi đến kiếp sau
Hoá thân Lương – Chúc thắm mầu hoa xuân
Sắc hương ngày tháng ái ân
“Mơ tiên hồn bướm” xa gần gió mây…

Phồn hoa em ngủ đêm nay
"Ước gì anh hoá tình dầy ủ em" ?
Đêm 06/12/2010
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 08:21:33 AM)

Tiếp lời thầy Nguyễn Đức Tùy gửi thầy Phạm Văn Tự:

"Lời ru chan chứa bao tình
Mơ màng giấc ngủ có hình bóng em."


Bà nhà chắc chẳng thèm xem...
Lời ru ấm áp thầy đem tặng người?
Thích ru... đây cả một đời...
Gần... sao chẳng thấy? Chỉ lời ru xa?

Thôi nào... cũng đã ru mà!
Già rồi mà thế... người ta chê cười.
Còn hơi... ru cháu mấy lời,
Ba ơi thế nhé... ru người xa thôi!

Tú Lục Bát

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/12/2010 07:53:35 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với thầy Phạm Văn Tự:

Đêm Đông thương nhớ người xa
Lời ru nhắn gửi, thiết tha mặn nồng
Đợi mong ngày được trùng phùng
Xua tan giá lạnh mùa Đông một mình
Lời ru chan chứa bao tình
Mơ màng giấc ngủ có hình bóng em.
N.Đ.T

Các bài khác: